View Full Version : định nghĩa về tình iu
thaison*
08-02-2008, 05:24 PM
Tình yêu như thể rút thăm.
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây chun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.
Tình yêu như thể cái đuôi,
Nó theo thì chảnh không theo thì buồn.
Tình yêu như con chuồn chuồn.
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.
Tình yêu như....
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Gặp người con gái thơ ngây ấy
Rồi nhớ rồi thương thế là yêu...
Tình yêu như người đang say
khi buồn uống nhiều, cho quên đắng cay
Tình yêu như khói như mây
Khi thít thì thương, khi giạn thì buồn
Tình yêu như một chiéc xuồng
Có nhau thì vui, mất nhau thì thèm
Tình yêu như giấc mơ em đèm
Khi giạn xông rồi, cũng quên hết thôi
Tình yêu như chiéc thuyền trôi
Trên cao biễn rộng, biết đâu mà tìm
keongot[!]
08-02-2008, 05:25 PM
uhm
nhìu bạn hey hỏi t/y là je`
bjo` thì khỏi thắc mắc nữa naz
thaison*
08-02-2008, 05:26 PM
Có ai định nghĩa được chữ Yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Tám mắt nhìn nhau ( vì có kính ) ngồi xích lại
Môi kề mắt nhắm thế là yêu
Tình Yêu như khối đá ngầm
Thuyền tình ai đoán được tàm nước trôi
Bẽ bàng duyên kiếp đã rồi
Trầm sâu đáy nước trách ai bây giờ ?
Tình là vần thơ
Tình là mộng mơ
Tình là nỗi nhớ
Tình là nợ duyên
Tình là ngu ngơ
Tình là hững hờ
Tình là gặp gỡ
Tình là lo sợ
Tình là dại khờ
Tình là lầm lỡ
Tình là dang dở
Tình là bơ vơ
Tình yêu đẹp tựa bài thơ
Vui buồn là bởi vần thơ gieo vần
Khi vui thơ đẹp muôn phần
Khi buồn ảo não vạn lần lời thơ
Tình yêu đẹp tựa cánh buồm
Cùng người tri kỷ , vui bồn có nhau
Vượt bao thử thách gian lao
Sóng to gió lớn là bao nhiêu
keongot[!]
10-02-2008, 12:14 PM
Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man, ấm đầu
Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi "cảm" nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo ruột đau
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo chải đầu
Có phải tình yêu là hội
Hội các-na-van hóa trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự đàng hoàng.
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau
Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
Nên thường có hậu lạ kì...
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta đá nhau
"Tình yêu là gì hở nhỏ"
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi.
۩۞۩ VJP ۩۞۩
10-02-2008, 07:37 PM
đố ai định nghĩa được từ yêu
có khó jì đâu 1 buổi chiều
em chiếm hồn anh = nắng nhạt
= mây nhè nhẹ gió hiu hiu
keongot[!]
10-02-2008, 09:51 PM
Có ai giải nghĩa được tình yêu
Hãy giải giùm tôi giải thật nhiều
Có phải tình yêu là mạo hiểm
Bước vào yêu là 1 cuộc phiêu lưu
۩۞۩ VJP ۩۞۩
10-02-2008, 10:09 PM
Chỉ là ngọn cỏ bên đường
Sao kô rũ bỏ theo phường gió mây
Chỉ là 1 thoáng cầm tay
Sao rưng rưng lệ sao đầy tương tư
Chỉ là tri kỷ kô đầy
Gang tay 1 tấc xa nhau nghìn ngày
Chỉ là ta đó người đây
Gặp nhau trên mạng sao đầy đa mang
keongot[!]
10-02-2008, 10:17 PM
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
۩۞۩ VJP ۩۞۩
10-02-2008, 10:24 PM
Mình đáng lẽ đã cùng nhau hò hẹn
đã mềm môi uống cạn chén tương phùng
bởi vì đâu tôi mím chặt ngại ngùng
bởi vì đâu tôi lặng câm không nói
đường đáng lẽ về chung, giờ rẽ lối
tôi ngậm ngùi tiếc nuối mãi người ta
nào phải đâu gặp gỡ giữa phong ba
lòng ngại gió, e mưa mà ngoảnh mặt
tình vẫn chảy quanh đời như dòng thác
mình thì mong được tắm mát một lần
những lúc đôi bờ đối diện thật gần
tôi hờ hững, người phân vân e ngại
tình vẫn chảy nên tình đâu dừng lại
người khư khư câu nệ chuyện "cột - trâu"
nên có những điều người hiểu được đâu
đời lận đận, tôi còn câu khó nói
mất nhau rồi, nghe lòng mình hờn dỗi
trách con nhện sầu giăng rối mạng tơ
trách con quạ đen bắc cầu quá ơ hờ
tôi - người, lạc hai bến bờ xa lạ
đêm nay buồn,
tôi bắt ngàn sao cùng buồn bã
trăng lặn lâu rồi mà gió vẫn rứt ray
trăng lặn rồi thì gió biết đưa ai ....
keongot[!]
10-02-2008, 10:30 PM
Em cứ khóc, cuộc tình rồi cũng nhạt
Em cứ buồn, rồi cũng phải chia ly
Níu làm chi, kéo nữa mà chi
Tự cuộc tình đã không tròn nguyên vẹn,
Em với anh hai vòng bán nguyệt,
Ghép với nhau cũng chưa đủ vầng trăng
Phải không em, lệ tình đầu quá mặn
Nhưng nước mắt nào cũng chẳng đọng được lâu
Khi xa nhau rồi nhớ về nhau
Em sẽ cười vu vơ và chỉ thế.
Em sẽ cho rằng chỉ là thời non trẻ,
Em sẽ nghĩ rằng anh cũng dễ dàng quên
۩۞۩ VJP ۩۞۩
10-02-2008, 10:51 PM
Thế thì thôi...Và thế là xa...
Ta bước mãi trên đường đời hiu quạnh
Giọt sương nào ngày xưa lóng lánh...
Như rớt xuống đời...buốt lạnh hồn ta !
Thế là xa...Và thế là quên...
Ta quên hết những gì ta có được ?!
Những dấu yêu in hằn trong tiềm thức ?!
Rồi lạc loài trong nỗi nhớ không tên...
Thế là đêm...Và thế là sương...
Hạt sương nào rơi trên mái tóc ?
Buốt giá thêm tâm hồn cô độc
Và..ướt cả thời...mắt khóc vu vơ !
Thế thì thôi...Và ta buồn thiu...!!
keongot[!]
10-02-2008, 10:53 PM
Em chẳng yêu một kẻ hào hoa
Cũng chẳng yêu kẻ ga lăng , lãng mạng
Em chỉ yêu kẻ vô tình , lơ đãng
Chẳng biết biết thơ mà chỉ biết lập trình
Ngày lại ngày , hắn chẳng biết em xinh
Chẳng biết em có cái duyên nhiều lắm
Hắn chỉ biết suốt ngày cụi cặm
Đống sách dầy và mã lệnh mà thôi
Em trách đời với số phận trêu ngươi
Cho em yêu kẻ mê ngồi với máy
Hắn sẽ buồn khi chương trình lỗi đấy
Chứ đâu thương khi em giận , em hờn
Với nỗi buồn , hắn gửi cả forum
Chứ mấy khi cùng em ngồi trò chuyện
Hắn lang thang suốt ngày trên net
Chứ có đâu đưa em dạo phố phường
Chuyện tình yêu thì trăm nẻo , trăm đường
Sao em chỉ đi con lối này thôi vậy
Dù vẫn biết hắn vô tình thế đấy
Mà vẫn yêu muôn thuở , muôn đời.
Ngọt
10-02-2008, 11:10 PM
khổ wa':(
đọc xong 8 bài về yêu rồi mà vẫn hok biết yêu lnos nà cái je`:))
thế mới bùn chứ;))
keongot[!]
11-02-2008, 03:32 PM
khổ wa':(
đọc xong 8 bài về yêu rồi mà vẫn hok biết yêu lnos nà cái je`:))
thế mới bùn chứ;))
ax
nếu đọc mừ hỉu thì hội iu thơ
bít làm je` kím sống đấy:nightb4final:
hỉu đc chết niền.........:nightb4final:
۩۞۩ VJP ۩۞۩
11-02-2008, 06:07 PM
nếu hiểu được thì làm thơ để làm gì
nhà thơ là những người biết viết ra những điều mà người khác đọc mãi kô hỉu
dj3uB3o
11-02-2008, 06:22 PM
ac,đọc đau hết cả mắt
yêu???tui lonely nên kô bít
love is nothing
keongot[!]
12-02-2008, 12:42 PM
nếu hiểu được thì làm thơ để làm gì
nhà thơ là những người biết viết ra những điều mà người khác đọc mãi kô hỉu
khờ khờ
đúng nà hội iu thơ:zka:
thaison*
12-02-2008, 05:08 PM
khờ khờ
đúng nà hội iu thơ:zka:
thằng đó là bạn thân anh đấy,kiểm tra hay thi văn không bao h nó dùng văn mẫu đâu chỉ dùng sách viết thôi
keongot[!]
12-02-2008, 05:13 PM
thằng đó là bạn thân anh đấy,kiểm tra hay thi văn không bao h nó dùng văn mẫu đâu chỉ dùng sách viết thôi
khek.
kái này thì công nhận naz:cx:
iem nà iem giở cả 2:ok:
thaison*
12-02-2008, 05:16 PM
khek.
kái này thì công nhận naz:cx:
iem nà iem giở cả 2:ok:
giơ cả hai tay khâm phục hả em,không nhưng mà nó học văn cũng giỏi,cho nó vòa hội đê
keongot[!]
12-02-2008, 05:23 PM
giơ cả hai tay khâm phục hả em,không nhưng mà nó học văn cũng giỏi,cho nó vòa hội đê
ax
thì kứ cho nà như vậy đê
thì a ấy nà ở sẵn () hội rùi mừ:cx:
thaison*
12-02-2008, 05:26 PM
ax
thì kứ cho nà như vậy đê
thì a ấy nà ở sẵn () hội rùi mừ:cx:
uh,hội mình cũng phải hoành tá tràng tí nhờ
keongot[!]
12-02-2008, 05:29 PM
hè
kứ nàm kái đơn xin nập hội
rùi sẽ hội trưởng pải no logo
rùi kúa mem đăng kí vào hội
rùi thường xuyên pải post pài nữa
...............hoành tráng.........hoành tráng...........vào:cq:
thaison*
12-02-2008, 05:32 PM
hè
kứ nàm kái đơn xin nập hội
rùi sẽ hội trưởng pải no logo
rùi kúa mem đăng kí vào hội
rùi thường xuyên pải post pài nữa
...............hoành tráng.........hoành tráng...........vào:cq:
hehe có anh ở đây còn sợ không hoành tráng ah?????????????????????
keongot[!]
12-02-2008, 05:35 PM
ah` gê nha:jiny:
đc rùi............để xem thía nào:b4midterm:
thaison*
12-02-2008, 08:34 PM
ah` gê nha:jiny:
đc rùi............để xem thía nào:b4midterm:
đừng thất vọng về anh nha,anh chỉ nói mùm vậy thôi,chả bít có làm được gì không nốt
۩۞۩ VJP ۩۞۩
13-02-2008, 11:04 AM
đang lo nhất là cái logo nè
phải làm logo thật nổi bật vào
thaison*
13-02-2008, 04:15 PM
đang lo nhất là cái logo nè
phải làm logo thật nổi bật vào
logo co' hình anh em mình,xong trang trí thêm vào cho đẹp nha,để anh photoshop cho hehehhe
keongot[!]
15-02-2008, 05:52 PM
logo co' hình anh em mình,xong trang trí thêm vào cho đẹp nha,để anh photoshop cho hehehhe
thui xin ng`:y:
để mấy kái mẹt vào trông.................:sb:
lấy hình # đê...
thaison*
15-02-2008, 07:31 PM
thui xin ng`:y:
để mấy kái mẹt vào trông.................:sb:
lấy hình # đê...
thế em thích hình gì,hay đi copy hình của hội iu thơ khác vào nha
keongot[!]
15-02-2008, 07:32 PM
ax
y' tưởng rất nà............................................... ...................................hâm
lấy avatar thui:wx:
thaison*
15-02-2008, 07:33 PM
ax
y' tưởng rất nà............................................... ...................................hâm
lấy avatar thui:wx:
kiểu giè chứ,nhường cho hội viên nữ chọn mà
keongot[!]
15-02-2008, 07:35 PM
kiểu giè chứ,nhường cho hội viên nữ chọn mà
để kiếm kái avatar đẹp đã
mừ kái a vip tưởng lo pần logo kụa hội kơ mừ
thaison*
15-02-2008, 07:47 PM
để kiếm kái avatar đẹp đã
mừ kái a vip tưởng lo pần logo kụa hội kơ mừ
ai lo cũng được,mấy hum nay nó mật mặt đi đâu không bít
keongot[!]
16-02-2008, 05:56 PM
chắc nại đi kưa gái rùi :tx:
nên wen mứt hội mèn
thaison*
25-02-2008, 08:57 AM
chắc nại đi kưa gái rùi :tx:
nên wen mứt hội mèn
nó không đi cưa gái đâu,nó bị nhốt trong trường đó