PDA

View Full Version : thơ chế



thaison*
07-02-2008, 10:02 PM
"Giang hồ đẫm máu anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em"


"Ngày anh đi không người đưa tiễn
Ngày anh về năm bảy thằng khiêng
Cỗ quan tài khắc chín chữ thiêng liêng
Tổ quốc mất đi một thằng vô tích sự"

thi làm chi học làm gì
tú xương còn rớt huống chi là mình
thà khỏi học cho chắc ăn
rồi mai này em anh đi lượn bọc

ko đâm ko chém đời ko nể
ko cờ ko bạc gái ko theo :yim_devil
Để râu không phải là dê
Để râu để biết mình mê đàn bà
Cá không ăn muối cá khôn
Con cãi cha mẹ, khôn hồn đi luô

học hành như cá kho tiêu
kho nhiều thì mặn
học nhiều thì ngu




học cho lắm tắm cũng ở chuồng
học luồng xuồng cũng ở chuồng mà tắm

Khi còn bé em nói yêu anh
Anh chê em nhỏ anh ko thèm
Bây giờ em đã lớn khôn
Anh khen em đẹp :yim_drool em chê anh già

Xa quê hương con nhớ mẹ hiền
Lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con


giám thị nhìn em giám thị cười
em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
cổng trường đại học cao vời vợi
đồng ruộng thênh thang đợi đón em





anh yêu em như bác hồ yêu nước,
anh mất em như pháp mất đông dương :yim_not_t.
trèo lên cây khế mà rung,
khế rụng đùng đùng ko biết khế ai,
khế ai thì mặc khế ai,
miễn em no bụng còn dư mang về

thaison*
07-02-2008, 10:10 PM
Bước tới đầu thôn thấy đá gà
Khui bài chen tiếng lô tô la
Trong sân, tứ sắc làm vài chiếu
To tiếng chửi nhau có mấy nhà.

“Văn hóa...” cổng làng treo cho có
Trong thôn cờ bạc mút cà tha.
Dừng chân đứng lại... Trời, tệ quá!
Xã ấp đâu rồi? Chỉ có ta!!!

Buồn đời cắt tóc đi tu
nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn
trong tù làm chủ giang sơn
một căn phòng đá với dăm ba thằng

thằng nào cũng có khiếu năng
thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ
có thằng lại đứng ngẩn ngơ
vì sao ta lại trở vô nhà tù

Hôm nay mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
Mận hỏi thì đào xin thưa
Hôm nay đến tháng nên chưa được vào

l0ng_ch4u
07-02-2008, 10:43 PM
kinh kinh.anh Son khung nhi?anh tim` may bai` nay`o dau the?

thaison*
08-02-2008, 10:01 AM
kinh kinh.anh Son khung nhi?anh tim` may bai` nay`o dau the?

thơ anh tự sáng tác sao phải tìm ở đâu heheheheheheheh

thaison*
08-02-2008, 05:20 PM
Con chó nó có bốn chân
Anh chém anh giết anh mần anh ăn
Đùi chó thì rất là săn
Đem nhắm với rượu còn băn khoăn gì ?
Băn khoăn ko bạn cố tri
Một mình ăn hết tì tì cả con

keongot[!]
10-02-2008, 12:22 PM
ÁC MỘNG

Trèo lên cây bưởi thấy ma
té xuống vườn cà gảy mấy cây răng
nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng
bỗng đâu con chó nhảy ra cắn mình
làm cho tui té xuống xìn
cá lia thia cắn đầy mình người ơi
tưởng rằng như thế là thôi
nào ngờ trời chẳng thương người thiện tâm
xui chi lại đỗ mưa dầm
để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim
tưởng em sẽ hiểu nổi niềm
thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu
nào ngờ gió tán mưa tiêu
em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao

-------------------------@@@@------------------------------------------

"Nắng Sài Gòn anh đi mà xơ xác.
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Anh vẫn yêu loài thú ấy vô cùng.
Thơ anh viết vẫn còn phơi ngoài nắng.
Anh vẫn nhớ những đêm dài trống vắng.
Mà đời trai ai cũng lắm yêu đương.
Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến
Gặp một bữa, anh hết tiền một bữa.
Gặp 2 lần anh thành kẻ lang thang.
Bill nợ nần anh chất lại thành non.
Và đôi mắt tím đen vì đánh lộn ...
Em không nói đã nghe còn dễ chịu
Em gầm gừ đáng sợ. Khổ thân anh.."