View Full Version : Thơ tình iu!
trang_trang
27-01-2008, 10:24 AM
Một bước chia xa một bước sầu,
Ngậm ngùi trên khéo ,mắt thâm sâu.
Âm thầm em khóc tình dang dở ,
Anh đã xa rồi...có nhớ đâu?
Thành phố không anh ,trời buốt giá,
Nhớ thương cấu xé ,nát tim buồn.
Từ lúc đưa em...về xứ lạ ,
Là giây phút biệt nghìn trùng.
Tóc còn xanh...nhớ thương còn đấy,
Sao tình em nhẹ tựa vầng mây?
Mây trôi...nghiêng gặp chiều đông lạnh,
Mưa xuống... làm tan mộng đắm say.
kiemxai
17-07-2008, 08:55 PM
chào em TRANG,rất vui làm quen với em.anh tuy không phải là học sinh của trường nhưng anh có cô em cũng học chuyên văn như em đó.chắc em biết HOÀI PHƯƠNG chứ?LUCKYSTAR của anh đó.chúc em luôn vui vẻ
hiep_nth401
20-07-2008, 09:00 PM
Kiếm tiếp thơ hay lên đi em. :)
Lâu lâu ko đọc thơ thấy rất hay.:>
l0ng_ch4u
20-07-2008, 09:13 PM
đúng là thơ rất hay
chắc văn phải 9,o mất!:D:D
mjlk_nO.teAr
21-07-2008, 10:05 AM
ui......thơ với văn........:KhiCon122:.....chán đọc lám :T:T
nhocbuong93
21-07-2008, 12:42 PM
có truyện ngắn không chị em thích đọc truyện ngắn hơn!
trang_trang
25-07-2008, 04:50 PM
chào em TRANG,rất vui làm quen với em.anh tuy không phải là học sinh của trường nhưng anh có cô em cũng học chuyên văn như em đó.chắc em biết HOÀI PHƯƠNG chứ?LUCKYSTAR của anh đó.chúc em luôn vui vẻ
em chỉ bjs Hà Phương thui
ko bjs Hoài Phương :(
Kiếm tiếp thơ hay lên đi em. :)
Lâu lâu ko đọc thơ thấy rất hay.:>
có đấy
anh vào ALC những kỷ niệm đẹp ý
em post ở đấy :)
đúng là thơ rất hay
chắc văn phải 9,o mất!:D:D
em h0k đc đến 7,0 ý ............................
:((
có truyện ngắn không chị em thích đọc truyện ngắn hơn!
h0k c0s
vào Thivien.net mà đọc :)
trang_trang
26-07-2008, 04:01 PM
Em chở mùa thu về cuối con đường
gửi cho anh cả trời vàng thương nhớ
gửi cả cơn mơ từng đêm dài trăn trở
chiếc lá thu nào ôm ấp những vần thơ
em chở niềm vui qua những bến bờ
nhận lạ cho mình nỗi buồn vui trong gió
dỗi hờn chi cho hoàng hôn trăn trở
phía ấy bây giờ chỉ có nửa đơn côi
em chở tình yêu dỏng duổi đường dài
lang thang mưa trong mùa thu 17
đông dẫu muộn màn nhưng cũng se sắt lắm
cuối đường thu dã im lặng đứng chờ
em cô dơn đến bao giờ
mùa thu đj qua mùa đông không chờ nữa
em đứng cuối đường giữa dòng người dọc ngang hối hả
chờ một người đem tặng nửa tình yêu
chờ một người đem tặng nửa con tim
a có bao giờ biết,có bao giờ hay
em cần một niềm vui anh tặng !
Rains Quỷ
27-07-2008, 12:44 AM
chà chà chà ngồi một mình trong bóng tối mà đọc :(....
thuhang(^_^)
29-07-2008, 09:49 PM
ôi thơ............................................... .
trang_trang
01-08-2008, 09:08 AM
chà chà chà ngồi một mình trong bóng tối mà đọc :(....
sao lại phải ngồi mộtu mình trong bóng tối đọc nhờ
:(
Rains Quỷ
01-08-2008, 09:31 AM
sao lại phải ngồi mộtu mình trong bóng tối đọc nhờ
:(
Vì lúc anh đọc là nửa đêm + ngồi có một mình mà =.=
Nghe tâm trạng ghê =.=
Cô bé tóc dài
Ánh mắt sương mai
Đôi bàn tay nhỏ
Em tết nhẫn cỏ
Ngập ngừng anh ngỏ
Có vừa tay anh ...
Cô bé tóc dài...
Sớm mai thức giấc...
Chỉ còn nhẫn cỏ...
Ngỡ em qua ngõ...
Ánh mắt đượm buồn...
Ngoài trời lệ tuôn...
trang_trang
01-08-2008, 09:34 AM
hay đấy nhỉ
mình làm thơ hok bao jo có vần :(
Rains Quỷ
01-08-2008, 09:39 AM
hay đấy nhỉ
mình làm thơ hok bao jo có vần :(
Hơ anh thấy tâm trạng nên nghĩ ra được mấy câu văn vần thui
Hok phải thơ đâu :(
trang_trang
01-08-2008, 09:45 AM
thế kon hơn mình
viết ra rui
đọc hok có tý vần nào
Rains Quỷ
01-08-2008, 10:00 AM
thế kon hơn mình
viết ra rui
đọc hok có tý vần nào
Hơ , chắc đó mới là thơ đó $-)
trang_trang
03-08-2008, 04:20 PM
Hơ , chắc đó mới là thơ đó $-)
sai bét
thơ em là thơ k0n cóc mà :))
l0ng_ch4u
03-08-2008, 04:25 PM
nhìn thấy văn thở của mọi ng` kinh khủng quá
thui mình đành góp 1 bài vậy!
Đừng bao giờ gọi tên anh em nhé ,
Dù một lời khi đã có người ta .
Cho anh xin một lời nói thật,
Dù một lời sao em chẳng nói ra.
Nếu biết trước tình em là như thế,
Có cho tiền anh cũng đéo thèm yêu.
Em kiêu xa còn anh lại quá ngốc,
Ngốc đến bây giờ vẫn cứ yêu em.
trang_trang
03-08-2008, 04:28 PM
hay đấy anh Long
nhưng sao lại có cả "đéo " thế kia ! mất cả hay :|
l0ng_ch4u
03-08-2008, 04:31 PM
ngôn ngữ của thế hệ 9x mà em
thôi thông cảm nhá!
em tiếp tục sáng tác thơ tiếp đj!
anh thấy hay phết!
trang_trang
03-08-2008, 04:43 PM
Kỷ niệm tuổi học trò
Gót chân ta dẫm lên lá vàng khô,
Khoảng sân xưa sao quá đỗi thân quyen.
Trường ta đây bao năm dài gần gũi,
Sắp qua rồi cái tuổi thần tiên.
Quả bóng lăn tròn chẳng cần cổ động viên,
Thuyền giấy lướt nhanh đêm rằm tháng tám.
Cánh diều lửng lơ, bầu trời nắng ấm,
Quán cóc ven đường những buổi trường tan.
Tí tách mưa rơi ước cả mùa hè,
Cánh phượng ngây ngô đỏ bừng góc phố.
Xe đạp lang thang nghĩ gì chẳng nhớ,
Tiếng trống trường sao vọng lại trong tim.
Mùa hạ ngẩn ngơ,cánh phượng xé làm đôi,
Một nửa cho tôi ,một nửa cho người ấy.
Ngày tháng vu vơ kỉ niệm ùa kéo lại,
Cánh phượng mỏng manh gói cả tuổi học trò.
bài này đâu phải tỳnh iu
nhưng em cứ post :)
l0ng_ch4u
03-08-2008, 04:46 PM
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm
thông cảm...........bài hay chế mà:D:D
trang_trang
03-08-2008, 04:50 PM
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm
thông cảm...........bài hay chế mà:D:D
khiếp
chắc anh Long toàn làm như thế mới viết ra đc :))
l0ng_ch4u
03-08-2008, 04:54 PM
khiếp
chắc anh Long toàn làm như thế mới viết ra đc :))
đâu mà
đừng đổ oan cho ng` tốt chứ!
anh và em đang thy viết thơ mà.......
em sáng tác tiếp đj!:D
trang_trang
03-08-2008, 04:55 PM
em toàn thơ học trò
đọc thơ anh khác hoàn toàn thơ em lun :((
l0ng_ch4u
03-08-2008, 05:00 PM
vậy sao??tình iu thỳ cũng lan man sang kái khác cũng đc mà......
Em hổng giám lấy chồng rượu bia đâu
Lấy chồng rượu bia khó mà giầu
Lãnh lương nhiều tiền anh ấy dấu
Một bữa đi nhậu chẳng còn đâu.
:D:D=))=))
Rains Quỷ
03-08-2008, 11:12 PM
Gật gà gật gù tiếng thở dài ngao ngán
Thơ thẩn nhiều lẩn thẩn mất sờ tiêu =.=
Chinh_Chinh
04-08-2008, 02:18 PM
:)):)):)):)):)):)):))
ne.......tho tinh iu co đay
tam trang phet:):)
trang_trang
09-08-2008, 04:15 PM
:)):)):)):)):)):)):))
ne.......tho tinh iu co đay
tam trang phet:):)
k0n hâm này
la liếm nhìu nơi phết nhỉ
té đi ná
ko phải vào chém gió @-)
trang_trang
09-08-2008, 04:21 PM
CỔ TÍCH TUỔI 15
Tôi viếtcho bạn điệp khúc tuổi 15
Góc phố mùa xuân với bản hoà ca dịu ngọt
Trong cơm mưa tiếng hoạ mi ngân vang lảnh lót
Tặng bạn nốt nhấn tuổi 15!
Cố một ngày tháng giêng ghé thăm
Câu thơ cũ vẹn nguyên màu nắng
Áo dài tinh khôi sắc trắng
Tóc thề bay tha thiết mắt ai nhìn
Rồi kí ức ngoth ngào giấu lặng lẽ trong tim
Năm tháng vần đi về trên con đường kỷ niệm
Hoa cỏ may vô tình đâu có biết
Cứ muộn màng,bàng bạc nhớ mùa thi!
l0ng_ch4u
09-08-2008, 09:19 PM
Khách thơ ơi!
Có phải giờ quên lãng
Bước vào đời nên quên nửa hồn thơ
Dòng xuôi ngược không ai trờ ai đợi
Sóng cuộc đời mấy ai tiếc thương ai
Người xa vắng quán thơ ta ở lại
Nâng chén nồng rạo lại khúc tình thơ
Ta lỡ sống gắn đời cùng mơ mộng
Nên vui buồn ta gửi gắm trong thơ
Ta không mong mai này người tưởng nhớ
Chỉ mong đời đẹp mãi khúc tình thơ
Rains Quỷ
10-08-2008, 02:16 AM
CỔ TÍCH TUỔI 15
Tôi viếtcho bạn điệp khúc tuổi 15
Góc phố mùa xuân với bản hoà ca dịu ngọt
Trong cơm mưa tiếng hoạ mi ngân vang lảnh lót
Tặng bạn nốt nhấn tuổi 15!
Cố một ngày tháng giêng ghé thăm
Câu thơ cũ vẹn nguyên màu nắng
Áo dài tinh khôi sắc trắng
Tóc thề bay tha thiết mắt ai nhìn
Rồi kí ức ngoth ngào giấu lặng lẽ trong tim
Năm tháng vần đi về trên con đường kỷ niệm
Hoa cỏ may vô tình đâu có biết
Cứ muộn màng,bàng bạc nhớ mùa thi!
Một bài thơ nhẹ nhàng tình cảm
ĐÚng là thơ học trò có khác ;;)
Nhưng em 16t rồi cơ mà nhỉ :D
trang_trang
10-08-2008, 09:51 AM
Một bài thơ nhẹ nhàng tình cảm
ĐÚng là thơ học trò có khác ;;)
Nhưng em 16t rồi cơ mà nhỉ :D
eo'
em viết bài này từ năm 15 tuổi cơ
nhưng post bài ở trang Thivien.net
giờ kéo lại vào đây :)
Rains Quỷ
11-08-2008, 12:53 AM
eo'
em viết bài này từ năm 15 tuổi cơ
nhưng post bài ở trang Thivien.net
giờ kéo lại vào đây :)
Vậy viết thêm bài cổ tích 16 để phát huy đi em
Anh chờ đọc thơ em nè ^^
trang_trang
12-08-2008, 03:55 PM
Vậy viết thêm bài cổ tích 16 để phát huy đi em
Anh chờ đọc thơ em nè ^^
cổ tích tuổi 16 của em năm nay
chăc toàn thấy chữ Học học và học
jo thơ thẩn j nữa anh :((
trang_trang
12-08-2008, 04:07 PM
TUỔI THẦN TIÊN
Tuổi thần tiên, đã qua rồi chạy mất
Mang theo bao kỉ niệm của đời tôi
Thời gian kia vô tình không ngoảnh lại
Chỉ ngậm ngùi biết đứng nhìn lệ rơi!
Nếu quay lại được, tôi có quay không nhỉ?
Câu hỏi vu vơ sao thấy khó trả lời
Chợt mỉm cười vì những mâu thuẩn nhỏ
Đã theo buồm, phải theo sóng ra khơi!
Muốn thu nhỏ lại mình tìm kỉ niệm
Chút dư âm ba chữ tuổi thần tiên
Nhưng sao được khi cuộc đời mãi thế
Tuổi hồn nhiên ta vẫn mãi đi tìm...
thui thỳ post mấy bài làm lâu oy :KhiCon025:
nobita85uct
12-08-2008, 04:18 PM
Em bắt đầu đi post lại mấy bài trong thi vien đấy àh
lâu roài chưa đọc thơ của em.
dạo này có bài nào mới nữa không?
post lên cho mọi người đọc đi
:KhiCon025:
Rains Quỷ
12-08-2008, 11:57 PM
TUỔI THẦN TIÊN
Tuổi thần tiên, đã qua rồi chạy mất
Mang theo bao kỉ niệm của đời tôi
Thời gian kia vô tình không ngoảnh lại
Chỉ ngậm ngùi biết đứng nhìn lệ rơi!
Nếu quay lại được, tôi có quay không nhỉ?
Câu hỏi vu vơ sao thấy khó trả lời
Chợt mỉm cười vì những mâu thuẩn nhỏ
Đã theo buồm, phải theo sóng ra khơi!
Muốn thu nhỏ lại mình tìm kỉ niệm
Chút dư âm ba chữ tuổi thần tiên
Nhưng sao được khi cuộc đời mãi thế
Tuổi hồn nhiên ta vẫn mãi đi tìm...
thui thỳ post mấy bài làm lâu oy :KhiCon025:
Để anh làm một bài theo tiêu đề của em thử xem xem nào :)>-
Tuổi thần tiên trong veo mắt biếc
Nụ cười hồn nhiên cho lòng ai mê mẩn
Áo trắng nhẹ bay thênh thang ngơ thẩn
Góc phố dịu dàng mỗi bước em qua..
Vẫn còn đó những kỉ niệm chưa xa
Ngỡ như hàng me có bóng ai tha thướt
Tiếng cười giòn tan trên hàng mi ướt
Nhạt nhòa mùa thi, phượng buồn lệ thắm mắt cay cay
Tuổi thần tiên, nhẹ lắm gió heo may
Mùa ùa về trong kí ức những ngày
Vội vàng lắm, ta kiếm tìm một chút
Một chút buồn mơ mộng tuổi thần tiên
Nghe có vè hơi chuối củ =.=
trang_trang
14-08-2008, 03:18 PM
Em bắt đầu đi post lại mấy bài trong thi vien đấy àh
lâu roài chưa đọc thơ của em.
dạo này có bài nào mới nữa không?
post lên cho mọi người đọc đi
:KhiCon025:
vâng
em post lên đây thui
dạo này em có làm thơ nữa đâu đj học cả ngày ý :((
Để anh làm một bài theo tiêu đề của em thử xem xem nào :)>-
Tuổi thần tiên trong veo mắt biếc
Nụ cười hồn nhiên cho lòng ai mê mẩn
Áo trắng nhẹ bay thênh thang ngơ thẩn
Góc phố dịu dàng mỗi bước em qua..
Vẫn còn đó những kỉ niệm chưa xa
Ngỡ như hàng me có bóng ai tha thướt
Tiếng cười giòn tan trên hàng mi ướt
Nhạt nhòa mùa thi, phượng buồn lệ thắm mắt cay cay
Tuổi thần tiên, nhẹ lắm gió heo may
Mùa ùa về trong kí ức những ngày
Vội vàng lắm, ta kiếm tìm một chút
Một chút buồn mơ mộng tuổi thần tiên
Nghe có vè hơi chuối củ =.=
hay mà anh
ko củ chuối đâu :KhiCon025:
GỬI LẠI
Gửi lại bạn mỗi mùa phượng nở
Tuổi học trò xao xuyến những buồn vui
Gửi lại bạn sân trường xưa vắng bóng
Tiếng chim ca vui hót trên cành
Gửi lại bạn lớp mình vui năm ấy
Kỉ niệm xưa sẽ khó phai mờ
Gửi lại bạn tiếng ve kêu hối hả
Những mùa thi giục giã về hè
Ngày hôm qua...chẳng bao giờ trở lại
Thời học trò trong trắng vô tư.
Rains Quỷ
17-08-2008, 02:37 PM
HÌnh như thơ tình iu giờ chuyển hướng sang thơ học trò rồi nhỉ :D
Nhưng em làm thơ được đấy trang_trang cố gắng phát huy nhé ;)
Đọc bài Gửi lại của em tự nhiên anh cũng muốn làm vài câu thơ tặng lại nè ^^
Gửi lại em cánh phượng ép khô
Trang lưu bút ngây ngô thủa ấy
Gửi lại em ánh mắt đong đầy
Vui buồn kỷ niệm...Ngỡ còn đây...
.........
trang_trang
20-08-2008, 09:09 AM
hjx
chắc em cũng phải đổi lại là thơ thui :KhiCon025:
Ôi tình yêu!tình yêu tuyệt diệu
Có mối tình đầu dệp tựa như mơ
Đã vượt qua bao sóng gió
Vẫn đến bến mong chờ
Những tưởng tình đi mãi
Tình vỗ cánh bay xa
Con tim buồn héo hắt
Bao nhiêu lệ tuôn trào?
Mưa tạnh rồi trời quang
Tình lại đến bên em
Nhẹ nhàng mà êm dịu
Ngọt ngào mà đắm say
Yêu là như thế đó
Có buồn rồi có vui
Hãy thắp sáng con tim
Bằng tình nồng rực rỡ!
SevenLove™
20-08-2008, 09:55 AM
New style :))™ Bài này hay nhỉ :))™ làm thêm vài bài nữa post 1 thể đi =))™
trang_trang
21-08-2008, 09:56 AM
:KhiCon073: mình làm thơ sao mà cười lắm thế nhỉ
liệu hồn đấy :))
trang_trang
21-08-2008, 10:03 AM
:KhiCon073:mình có làm j đâu mà cười lắm thế :KhiCon083:
Ai như mơ
Chiều nhớ
Sáng lại quên?
Ai hẹn ai
Giọt cà phê
Trông đợi
Lãng đãng
Mây trôi
Bồng bềnh
Miền nhớ
Nhạc không lời
Gọi nhớ
Bao lời
Một chiều nao
Ai đó
Bên ai
Lãng đãng
Mây trôi
Bồng bềnh
Chiều nhớ!
SevenLove™
21-08-2008, 10:11 AM
:)) bài này hay thât. Hay hơn mấy bài trên kia :) Thêm bài nữa đi :D
Rains Quỷ
23-08-2008, 01:02 AM
hjx
chắc em cũng phải đổi lại là thơ thui :KhiCon025:
Ôi tình yêu!tình yêu tuyệt diệu
Có mối tình đầu dệp tựa như mơ
Đã vượt qua bao sóng gió
Vẫn đến bến mong chờ
Những tưởng tình đi mãi
Tình vỗ cánh bay xa
Con tim buồn héo hắt
Bao nhiêu lệ tuôn trào?
Mưa tạnh rồi trời quang
Tình lại đến bên em
Nhẹ nhàng mà êm dịu
Ngọt ngào mà đắm say
Yêu là như thế đó
Có buồn rồi có vui
Hãy thắp sáng con tim
Bằng tình nồng rực rỡ!
Bài này anh thấy có một số từ em nên suy nghĩ thay thế :D
:KhiCon073:mình có làm j đâu mà cười lắm thế :KhiCon083:
Ai như mơ
Chiều nhớ
Sáng lại quên?
Ai hẹn ai
Giọt cà phê
Trông đợi
Lãng đãng
Mây trôi
Bồng bềnh
Miền nhớ
Nhạc không lời
Gọi nhớ
Bao lời
Một chiều nao
Ai đó
Bên ai
Lãng đãng
Mây trôi
Bồng bềnh
Chiều nhớ!
Bài này đậm chất thơ hơn nè :D
Không cần nói nhiều nhưng tâm trạng thì có thể sờ thấy được ^^
long0230
23-08-2008, 07:43 AM
ui cac chj vjet tho hay wa em cung lam bạ cho máu;
=((______=| KASuMI|=___))=
A bjet tình yêu hok phải là vô biên
Như tia nắng chúng mình hok sống mãi
Như câu thơ chắc gì hok đọc lại
Ai bjt ngày mai sẽ có những ji
Những đổi thay năm tháng sẽ wa di
A yêu em và A tồn tại
trang_trang
23-08-2008, 09:41 AM
Bài này anh thấy có một số từ em nên suy nghĩ thay thế :D
Bài này đậm chất thơ hơn nè :D
Không cần nói nhiều nhưng tâm trạng thì có thể sờ thấy được ^^
thuj em chịu
viết thế thui
thay mấy chữ vào khó lắm
mới cả em viết cũng lâu oy :)
Rains Quỷ
25-08-2008, 01:14 AM
thuj em chịu
viết thế thui
thay mấy chữ vào khó lắm
mới cả em viết cũng lâu oy :)
Sửa hay hok tùy em thui :-"
Nhưng thơ là sự chắt lọc ngôn từ mà :D
Một bài văn có thể dài vài trang giấy mới miêu tả được hết ý muốn nói
Nhưng thơ thì có thể chỉ 2 câu là có thể bộc lộ hết :D
Chúc em sẽ có thêm nhiều bài thơ thật hay nữa ^^
Rains Quỷ
25-08-2008, 01:19 AM
:baifu047:
ui cac chj vjet tho hay wa em cung lam bạ cho máu;
=((______=| KASuMI|=___))=
A bjet tình yêu hok phải là vô biên
Như tia nắng chúng mình hok sống mãi
Như câu thơ chắc gì hok đọc lại
Ai bjt ngày mai sẽ có những ji
Những đổi thay năm tháng sẽ wa di
A yêu em và A tồn tại
Ý thơ cũng được đấy em ^^
Câu cuối nghe giống câu danh ngôn "tôi tư duy nên tôi tồn tại" ấy nhỉ :D
Tuy nhiên viết thơ em dùng chữ viết tắt hay ngôn ngữ 9x nhìn phản cảm lắm
Rút kinh nghiệm em nhé ^^
l0ng_ch4u
25-08-2008, 10:01 AM
mình cũng có 1 bài..mong các bạn đọc qua thử xem thế nào..
Mắt em tím để hồn anh mơ mộng
Đêm tương tư tha thiết bóng hình ai
Hoa tàn phai mùi hương xưa phảng phất
Em đi rồi ngàn nỗi nhớ vây quanh
Bên cốc rượu tưởng người xưa hiện đến
Ngày bơ vơ ngong ngóng bước ai về
Chiều cô đơn nghe đàn buồn quạnh quẽ
Tiếng hát nào... như em hát ngày xưa
Em chợt đến chợt đi trời chuyển hướng
Biển xanh kia sao thăm thẳm vô cùng
Ta đứng gọi, gọi tên người vô vọng
Giữa muôn trùng con sóng vẫn mênh mông
Ơi ngày tháng sao cứ dài vô hàn
Tưởng quên đi sao nhung nhớ lại về
Đôi mắt em suốt một đời đeo đuổi
Luôn bên anh như chiếc bóng theo hình
Ta sợ lắm một ngày thu hiu hắt
Chiếc lá rơi bên sông vắng âm thầm
Ta mãi nhớ - mãi thương người độ lượng
Người xa rồi màu tím cũ vấn vương :baifu034:
Rains Quỷ
25-08-2008, 12:37 PM
Ưhm
Hay :-?
Nhưng không hiểu sao dọc thơ em anh dường như cảm thấy sự chân thành là rất ít ỏi :baifu066:
trang_trang
25-08-2008, 05:01 PM
mình cũng có 1 bài..mong các bạn đọc qua thử xem thế nào..
Mắt em tím để hồn anh mơ mộng
Đêm tương tư tha thiết bóng hình ai
Hoa tàn phai mùi hương xưa phảng phất
Em đi rồi ngàn nỗi nhớ vây quanh
Bên cốc rượu tưởng người xưa hiện đến
Ngày bơ vơ ngong ngóng bước ai về
Chiều cô đơn nghe đàn buồn quạnh quẽ
Tiếng hát nào... như em hát ngày xưa
Em chợt đến chợt đi trời chuyển hướng
Biển xanh kia sao thăm thẳm vô cùng
Ta đứng gọi, gọi tên người vô vọng
Giữa muôn trùng con sóng vẫn mênh mông
Ơi ngày tháng sao cứ dài vô hàn
Tưởng quên đi sao nhung nhớ lại về
Đôi mắt em suốt một đời đeo đuổi
Luôn bên anh như chiếc bóng theo hình
Ta sợ lắm một ngày thu hiu hắt
Chiếc lá rơi bên sông vắng âm thầm
Ta mãi nhớ - mãi thương người độ lượng
Người xa rồi màu tím cũ vấn vương :baifu034:
em thấy thơ anh hay đấy chứ
nhưng mà cóa thật lòng ko đấy anh?
TranPhjeuDju
25-08-2008, 06:29 PM
Ưhm
Hay :-?
Nhưng không hiểu sao dọc thơ em anh dường như cảm thấy sự chân thành là rất ít ỏi :baifu066:
thơ nó la thơ đi mjx là thơ đi copy páte mà anh
nó đang sống k thật với lòng mình anh ạ
theo em đây là thơ thật lòng mình đây anh:
kó Phải chăng tình anh là biển kả
để cho em tóc gió mãi thôi bay
để cho em yêu qen mùi biển mặn
nghe sao nồng mùi gió biển vắng anh
trang_trang
26-08-2008, 03:42 PM
GỬI LẠI
Gửi lại bạn mỗi mùa phượng nở
Tuổi học trò xao xuyến những buồn vui
Gửi lại bạn sân trường xưa vắng bóng
Tiếng chim ca vui hót trên cành
Gửi lại bạn lớp mình vui năm ấy
Kỉ niệm xưa sẽ khó phai mờ
Gửi lại bạn tiếng ve kêu hối hả
Những mùa thi giục giã về hè
Ngày hôm qua...chẳng bao giờ trở lại
Thời học trò trong trắng vô tư.
TranPhjeuDju
27-08-2008, 07:45 AM
GỬI LẠI
Gửi lại bạn mỗi mùa phượng nở
Tuổi học trò xao xuyến những buồn vui
Gửi lại bạn sân trường xưa vắng bóng
Tiếng chim ca vui hót trên cành
Gửi lại bạn lớp mình vui năm ấy
Kỉ niệm xưa sẽ khó phai mờ
Gửi lại bạn tiếng ve kêu hối hả
Những mùa thi giục giã về hè
Ngày hôm qua...chẳng bao giờ trở lại
Thời học trò trong trắng vô tư.
Cho anh syn n~ j` e đã gủi nhá;) đọc mà thấy nhớ tr` mình qá:(
Gửi lại bạn bức thư tình trao tay
Để lòng ai xao xuyến phút giây đầu
Gửi lại bạn n~j` t đã nhận
Để lòng trôi theo kí ức xa xôi
Gửi lại em bao lời anh muốn nói
Dẫu biết rằng qá khứ là nỗi đau
Gửi thầy kô n~j` tốt đẹp nhất
Em,học trò mãi kủa thầy kô
~~~~>>>ngang :)) :baifu015:
trang_trang
27-08-2008, 06:16 PM
Ngày xưa bé theo mẹ em đến lớp
Theo ngỡ ngàng nước mắt chợp tuôn rơi
Dang bóng tay như rừng cây bóng rợp
Âu yếm sao cô đón em vào đời.
Thời gian trôi mà chẳng chịu đợi chờ
Chín năm qua em đã xa trường rồi
Mái trừuong thầy cô em yêu biết mấy
Yêu gốc bàng,bóng phượng ngây thơ
Ngày hôm qua em thấy mình khờ dại
Xấu hổ tây những lần xạo thầy cô
Giờ nhớ lại công lao vô bờ bến
Nhớ hết đời chẳng chẳng thể nào em quên
TranPhjeuDju
27-08-2008, 06:20 PM
ẹc trang ới topic thơ tình iu mà;))
sao nại kó kả tình sư phụ đệ tử thía:)) yêu thơ qá nên koá vấn đề à=))
trang_trang
27-08-2008, 06:21 PM
ẹc trang ới topic thơ tình iu mà;))
sao nại kó kả tình sư phụ đệ tử thía:)) yêu thơ qá nên koá vấn đề à=))
em chót đặt nhầm
giờ chắc em đổi tên topic thui :)
nam do
27-08-2008, 06:27 PM
:baifu025::baifu025: học hok học ju với đương
trang_trang
27-08-2008, 06:29 PM
:baifu025::baifu025: học hok học ju với đương
:baifu025: :baifu025: :baifu025: :baifu025:
học vẫn học đấy chứ
chỷ dám làm thơ về tỳnh yêu thui
ko dám yêu :))
nam do
27-08-2008, 06:34 PM
:baifu025: :baifu025: :baifu025: :baifu025:
học vẫn học đấy chứ
chỷ dám làm thơ về tỳnh yêu thui
ko dám yêu :))
dám làm thơ mà hok dám ju,dám cả 2 mới là dân trường hoàng
trang_trang
27-08-2008, 06:39 PM
dám làm thơ mà hok dám ju,dám cả 2 mới là dân trường hoàng
thui
dân trường Hoàng này ngoan lắm
hok iu đươg học thui :baifu025:
TranPhjeuDju
28-08-2008, 08:13 AM
qan trọng nà 2 kâu đá đểu ấy;))
TX tự trọng kao nắm;)) mà kậu tuổi j` đòi đá đểu kả mod:))
trang_trang
31-08-2008, 03:30 PM
mấy pác này spam ở topic của em ah
thế là ko đc :baifu014:
Hạnh phúc là gì ?
Hạnh phúc là gì hả anh?
Có phải là những chiều nắng đỏ.
Bordeaux cởi lòng bên Garonne?
Hạnh phúc là gì hả anh?
Có phải là những lúc xa anh.
Gió mang màu nỗi nhớ
Êm đềm trăng với biển được gần nhau.
Hạnh phúc là gì hả anh ?
Có phải khi nắng mật rót đầy tay,
thu mang màu mơ ước,
Em thả theo gió lung linh.
Hạnh phúc là bầu trời hy vọng
Em dệt bằng những lúc ở bên nhau.
TranPhjeuDju
31-08-2008, 03:33 PM
;))
nóa bị ban rùi e ạ
Hạnh phúc là chi khi chia lìa đôi ngả
Một Phương trời ng đã mãi xa
Một mình tôi với ngổn ngang lòng muốn nói
Mãi yêu ng dù mãi xa...~~~~>>>chuối:))
trang_trang
31-08-2008, 03:48 PM
;))
nóa bị ban rùi e ạ
Hạnh phúc là chi khi chia lìa đôi ngả
Một Phương trời ng đã mãi xa
Một mình tôi với ngổn ngang lòng muốn nói
Mãi yêu ng dù mãi xa...~~~~>>>chuối:))
quá chuối
avt đẹp đó =))
:))
TranPhjeuDju
31-08-2008, 06:32 PM
njce=D>
;) vít típ đê;))
dạo nầy a hơi điên nên thjk chém thơ:))
hay phết;;)
Rains Quỷ
31-08-2008, 06:56 PM
mấy pác này spam ở topic của em ah
thế là ko đc :baifu014:
Hạnh phúc là gì ?
Hạnh phúc là gì hả anh?
Có phải là những chiều nắng đỏ.
Bordeaux cởi lòng bên Garonne?
Hạnh phúc là gì hả anh?
Có phải là những lúc xa anh.
Gió mang màu nỗi nhớ
Êm đềm trăng với biển được gần nhau.
Hạnh phúc là gì hả anh ?
Có phải khi nắng mật rót đầy tay,
thu mang màu mơ ước,
Em thả theo gió lung linh.
Hạnh phúc là bầu trời hy vọng
Em dệt bằng những lúc ở bên nhau.
Ối, bài này mà là do trang trâu viết áh @-)
Khó tin quá :-?
trang_trang
03-09-2008, 04:46 PM
hoho
sao ko
ko trang châu ciết thỳ ai viết thế
ghét nhất kái kiểu copy zui pate bài of ng khác
đối với trang là "NO NO NO "
TranPhjeuDju
03-09-2008, 04:52 PM
hoho
sao ko
ko trang châu ciết thỳ ai viết thế
ghét nhất kái kiểu copy zui pate bài of ng khác
đối với trang là "NO NO NO "
thế thì típ đê e;)
đang chém = thơ hay :D
dạo này đang hâm nên thjk chém thơ:x
trang_trang
04-09-2008, 04:44 PM
NHỚ!
Trang giấy trắng-tạm quên ,xin gấp lại
Tiếng đọc bài-dịu ngọt thoảng đâu đây
Nước mắt ngắn, nước mắt dài-lưu luyến
Dòng lưu bút vội ghi ,chẳng được thành.
Gió có bay cho tôi xin hỏi chút
Giọt nắng hè có phải xé lòng tôi?
Sao hè đến,mà lòng tôi buồn đến thế
Rải nắng hè hay rải nỗi vấn vương .
Mồi hè sang tôi càng thấy luyến tiếc
Là bạn bè sao chẳng chút thư
Người giận tôi hay tôi buồn người thế
Quay lại trường-tiếng nấc rối lòng tôi.
Nhớ kỷ niệm xưa kia khi gặp mặt
Lá phượng xanh nhưng đó điểm mười
Cô nhận lớp ,cô quyen rồi tạm biệt
Cô cầm roi,cô cười rồi cô khóc
Rải lá vàng để kỉ niệm chôn sâu!
Rains Quỷ
05-09-2008, 02:39 PM
Ặk, cái này hơi nghi ngờ đấy :-s
Thầy cô giáo bây giờ ai dám cầm rôi vụt học sinh đâu cơ chứ
Mất nghề như chơi :(
trang_trang
05-09-2008, 04:29 PM
Ặk, cái này hơi nghi ngờ đấy :-s
Thầy cô giáo bây giờ ai dám cầm rôi vụt học sinh đâu cơ chứ
Mất nghề như chơi :(
kệ em chứ
em viết thế h0k đc ah
có ý kiến j hok ??????????????
TranPhjeuDju
05-09-2008, 04:58 PM
NHỚ!
Trang giấy trắng-tạm quên ,xin gấp lại
Tiếng đọc bài-dịu ngọt thoảng đâu đây
Nước mắt ngắn, nước mắt dài-lưu luyến
Dòng lưu bút vội ghi ,chẳng được thành.
Gió có bay cho tôi xin hỏi chút
Giọt nắng hè có phải xé lòng tôi?
Sao hè đến,mà lòng tôi buồn đến thế
Rải nắng hè hay rải nỗi vấn vương .
Mồi hè sang tôi càng thấy luyến tiếc
Là bạn bè sao chẳng chút thư
Người giận tôi hay tôi buồn người thế
Quay lại trường-tiếng nấc rối lòng tôi.
Nhớ kỷ niệm xưa kia khi gặp mặt
Lá phượng xanh nhưng đó điểm mười
Cô nhận lớp ,cô quyen rồi tạm biệt
Cô cầm roi,cô cười rồi cô khóc
Rải lá vàng để kỉ niệm chôn sâu!
VÔ ĐỀ
Trang giấy trắng trao nhau dòng lưu bút
Để trở về tháng ngày ấy xa xôi
Còn mình tôi với mấy dòng hoài niệm
Nhớ một thời kòn mãi tưổi xanh tươi
Còn lại đây bao dấu yêu thầm nhớ
Để 1 người dưới bóng phượng vĩ xanh
Để lại đây lời yêu thương chưa nói
Để lại đây kí ức tuổi hoa niên:(
trang_trang
05-09-2008, 05:15 PM
VÔ ĐỀ
Trang giấy trắng trao nhau dòng lưu bút
Để trở về tháng ngày ấy xa xôi
Còn mình tôi với mấy dòng hoài niệm
Nhớ một thời kòn mãi tưổi xanh tươi
Còn lại đây bao dấu yêu thầm nhớ
Để 1 người dưới bóng phượng vĩ xanh
Để lại đây lời yêu thương chưa nói
Để lại đây kí ức tuổi hoa niên:(
:))
anh Ân iu thầm ai đấy :))
bài thơ hay quá
em nhớ em cũng có một bài vô đề
để tỳm xem đâu đã :)
Rains Quỷ
05-09-2008, 05:25 PM
kệ em chứ
em viết thế h0k đc ah
có ý kiến j hok ??????????????
Thơ cũng phải đúng vào chứ! /:)
Chẳng lẽ học trường hoàng em bị thầy cô nào cho ăn rồi rồi hả ;))
thành chuột
05-09-2008, 05:33 PM
sao mừk bùn wá :(( em zừa mới thất tìnk :(( :((
TranPhjeuDju
07-09-2008, 04:22 PM
:))
anh Ân iu thầm ai đấy :))
bài thơ hay quá
em nhớ em cũng có một bài vô đề
để tỳm xem đâu đã :)
;)) k pải iu thầm ai kả mà tự dưng hâm lên a vít ra thui:))
ai iu thầm ai kòn phải xét:))
e kũng kóa bài vô dề;) a đọc roài kũng trong topic nầy thui:)) 5 trang thui mà:)) tìm đi;;)
trang_trang
09-09-2008, 05:17 PM
;)) k pải iu thầm ai kả mà tự dưng hâm lên a vít ra thui:))
ai iu thầm ai kòn phải xét:))
e kũng kóa bài vô dề;) a đọc roài kũng trong topic nầy thui:)) 5 trang thui mà:)) tìm đi;;)
nhớ oy
hok phải tỳm đâu xa :))
TranPhjeuDju
09-09-2008, 05:23 PM
nhớ oy
hok phải tỳm đâu xa :))
thế kơ mà;))
nhớ hét đc kơ à:-o chả bù cho mình sáng tác xong qên lun:))
hâm thì vít
trang_trang
09-09-2008, 05:26 PM
woai
em vừ có 1 bài viết linh tinh đây này
Hoa lan trắng năm nào
Hương thơm bay ngào ngạt
Lá mình trong gió mát
Chiều thu mưa bay bay
Gió đùa trên mái lá
Mưa ngoài kia rơi rơi
Như đưa tiễn cuộc đời
Theo thuyền tình ra khơi!
Cành hoa lan năm ấy
Hương theo gió bay bay
Biết ai buồn hơn ai ?
TranPhjeuDju
09-09-2008, 05:31 PM
woai
em vừ có 1 bài viết linh tinh đây này
Hoa lan trắng năm nào
Hương thơm bay ngào ngạt
Lá mình trong gió mát
Chiều thu mưa bay bay
Gió đùa trên mái lá
Mưa ngoài kia rơi rơi
Như đưa tiễn cuộc đời
Theo thuyền tình ra khơi!
Cành hoa lan năm ấy
Hương theo gió bay bay
Biết ai buồn hơn ai ?
hjx tình sầu thiên cổ thì phải buồn rũ rượi đọc như ny vừa die xong:(
Thiên thu tình sầu đời muôn khổ
Lá thu bay lạnh lòng ng kó hay
Lác đác rơi lá rụng về cội buồn
Trời âm u gió thoảng lạnh gáy sầu
Đời muôn kiếp mãi mất nhau là thế
Tình sầu trao ai biết chăng đời
Ngàn thu theo gió cuốn phương trời
Đời muôn thuở gió cuốn ng đi...........
đấy là hâm theo thơ e đấy:))
trang_trang
09-09-2008, 05:33 PM
hjx tình sầu thiên cổ thì phải buồn rũ rượi đọc như ny vừa die xong:(
Thiên thu tình sầu đời muôn khổ
Lá thu bay lạnh lòng ng kó hay
Lác đác rơi lá rụng về cội buồn
Trời âm u gió thoảng lạnh gáy sầu
Đời muôn kiếp mãi mất nhau là thế
Tình sầu trao ai biết chăng đời
Ngàn thu theo gió cuốn phương trời
Đời muôn thuở gió cuốn ng đi...........
đấy là hâm theo thơ e đấy:))
người iu đâu mà die
ko có
bài này đọc tiểu thuyết thấy hay quá nên viết theo đấy
:))
Bài này của 1 chú trên Thivien viết tặng em hôm sn nè
hay lắm :)
CHÚ BÊ CON
Tặng sinh nhật cháu Trang
Chú bê của em
Trên đồng cỏ êm
Hoa vàng trải đệm
Đùa vui suốt ngày
Hương cỏ ngất ngây
Quên về với mẹ.
Đêm rồi, bê sợ…
Nhìn trời sâu thêm
Hương nào còn ngát
Cỏ đâu còn mềm
Sợ màu lạnh đêm
Nhớ lòng mẹ ấm.
Hôm sau mẹ đón
Mừng quýnh bốn chân
Chạy tới chạy lui
Hôn hoa hít cỏ
Chạy đến mệt lả…
Mẹ nhìn thương con.
Nằm trong lòng mẹ
Gió thu đưa nhẹ
Hương thu mát lành
Bê đếm trời sao
Bê lại ước ao
Xạc xào đồng cỏ.
Hoàng Tâm
TranPhjeuDju
09-09-2008, 05:40 PM
người iu đâu mà die
ko có
bài này đọc tiểu thuyết thấy hay quá nên viết theo đấy
:))
Bài này của 1 chú trên Thivien viết tặng em hôm sn nè
hay lắm :)
CHÚ BÊ CON
Tặng sinh nhật cháu Trang
Chú bê của em
Trên đồng cỏ êm
Hoa vàng trải đệm
Đùa vui suốt ngày
Hương cỏ ngất ngây
Quên về với mẹ.
Đêm rồi, bê sợ
Nhìn trời sâu thêm
Hương nào còn ngát
Cỏ đâu còn mềm
Sợ màu lạnh đêm
Nhớ lòng mẹ ấm.
Hôm sau mẹ đón
Mừng quýnh bốn chân
Chạy tới chạy lui
Hôn hoa hít cỏ
Chạy đến mệt lả
Mẹ nhìn thương con.
Nằm trong lòng mẹ
Gió thu đưa nhẹ
Hương thu mát lành
Bê đếm trời sao
Bê lại ước ao
Xạc xào đồng cỏ.
Hoàng Tâm
a học khối tự nhiên n thjk thơ văn:P
cho a trang web thi viện ấy đi:D
thank trước luôn;)
thơ 4 chữ thì chịu :))a chỉ hâm theo thơ lục bát or thất ngôn thôi;;)
Sầu theo ai nỗi buồn muôn thủa
Để ng đi rùi mới khóc thầm
Đầu gục gối tuôn dòng lệ ướt
Sống vô hồn nhỡ mãi ng đã xa :P
hâm tiếp sem thế nào:P
trang_trang
09-09-2008, 05:48 PM
anh vào Thivien.net
em là thành viên lâu năm ở đấy oy :)
TranPhjeuDju
09-09-2008, 05:53 PM
anh vào Thivien.net
em là thành viên lâu năm ở đấy oy :)
thank phát;) hay rùi
qả này lãi to vào đó chém thơ đỡ bị bảo kóa vấn đề:))
chém típ = thơk e;)) đã chót hâm thì hâm luôn đi;;)\:D/\:D/\:D/\:D/
trang_trang
09-09-2008, 06:03 PM
anh cứ chém linh tynh đi
em xóa hết bài ở đấy :))
=))
TranPhjeuDju
09-09-2008, 06:10 PM
anh cứ chém linh tynh đi
em xóa hết bài ở đấy :))
=))
:)) ma mới nạt ma kũ =D>
nhân tiện cho a njk chat lun;;) để dễ nc k kác ông ấy bảo spam thì chết:))\:D/
Rains Quỷ
09-09-2008, 09:22 PM
Hôn hoa hít cỏ
Khoái nhất câu này này Trang Trâu ơi ;))
trang_trang
12-09-2008, 03:15 PM
ko phải bài đấy ò trang châu
mà bài đấy các chú ở thivien viết tặng em
hay hơn pài ò anh đấy :))
Rains Quỷ
13-09-2008, 12:47 PM
ko phải bài đấy ò trang châu
mà bài đấy các chú ở thivien viết tặng em
hay hơn pài ò anh đấy :))
Ai chẳng biết bài như vậy không phải do trang trâu viết ;))
:D bài của anh có thể không hay nhưng mà "độc" ;;)
TranPhjeuDju
13-09-2008, 04:48 PM
Ai chẳng biết bài như vậy không phải do trang trâu viết ;))
:D bài của anh có thể không hay nhưng mà "độc" ;;)
Nếu mún bít là độc thì anh vào thi viện chang châu nhể;))
nói thật nếu yêu thơ văn thật sự
thì đấy là đất để sáng tác đấy anh ạ;)
trang_trang
14-09-2008, 08:58 AM
Bố con và mùa đông
Con thích mùa đông - cái mùa lạnh giá
Bố bảo con khờ dại quá đi thôi
Tính con thất thường như mưa nắng
Yêu mùa đông chẳng hiểu lí do gì.
Con thích trời mưa bố thì ngược lại
Bố sợ con mơ mộng quá đi thôi
Bố thường lo con bị cảm lạnh
Bởi trời mưa đạp xe long nhong
Con vẫn nhớ hoài một chiều mùa đông
Con cùng dưới hàng cây trơ trụi lá
Bố hỏi con sao yêu mùa đông lạ
Con khẽ cười mà cảm xúc chơi vơi
Yêu mùa đông lúc nào con ko biết bố ạ!
Chỉ thấy mùa đông mọi người gần nhau hơn
Chắc cái lạnh ngoài trời khiến người ta vậy đó
Con thông minh mà, bố có thấy thế không ?
Bố khẽ ừ rồi bảo mùa đông
Lạnh thật đấy nhưng lòng người không lạnh
Bố sẽ chở che để con ấm ấp
Để không bao giờ con lạnh giữa mùa đông
bài này làm lâu lắm oy
viết nghe trẻ kon lắm
:)
banbe
14-09-2008, 09:52 AM
Trang ơi
thơ hay đó
em viết tiếp đi
anh ủng hộ :-*
Rains Quỷ
14-09-2008, 11:21 AM
anh không biết sáng tác =((
Chỉ là ngẫu hứng thì làm vài câu rồi thôi ^^
Có khi làm xong là quên luôn ấy chứ :P
Đâu so được với nhà thơ trang trâu :-<
trang_trang
14-09-2008, 04:33 PM
anh không biết sáng tác =((
Chỉ là ngẫu hứng thì làm vài câu rồi thôi ^^
Có khi làm xong là quên luôn ấy chứ :P
Đâu so được với nhà thơ trang trâu :-<
ko phải chém nhau anh rain_quy na
tỳm chỗ khác chém đi :)
TranPhjeuDju
14-09-2008, 04:40 PM
ẻm nó k thjk kác pác đừng chém;))
sáng tác thì kứ sáng tác
ẻm nó trong thj vien lâu năm òy
kinh nghiệm nóa dày dạn hơn;)
Rains Quỷ
15-09-2008, 09:53 AM
Phải đấy, ku Dịu nói đúng quá :-<
ước gì mình prồ được như em trang trâu ý 8->
Mr.Cừu
15-09-2008, 12:08 PM
đây là thơ em sáng tác hả? Chúc em sớm trở thành nhà thơ nổi tiếng
trang_trang
17-09-2008, 03:42 PM
đây là thơ em sáng tác hả? Chúc em sớm trở thành nhà thơ nổi tiếng
:))
em xin thơ em viết linh tinh
ko làm nhà thơ nổi tiếng đc đâu anh :-o
=))
Rains Quỷ
17-09-2008, 06:09 PM
Một lần khiêm tốn = 4 lần tự kiêu đấy em trang trâu àh /:)
Mr.Cừu
17-09-2008, 06:27 PM
:baifu004::baifu004::baifu004::baifu004:trời ơi thì ra em là nhà thơ có bút danh Trang trâu sao? giờ anh mới biết đấy hâm mộ em thật
trang_trang
19-09-2008, 06:03 PM
:baifu004::baifu004::baifu004::baifu004:trời ơi thì ra em là nhà thơ có bút danh Trang trâu sao? giờ anh mới biết đấy hâm mộ em thật
:))
đấy chỉ là biệt danh bọn bạn hay gọi thui
mà là trang châu chứ ko phải trang trâu
anh Rain_quy liệu hồn đấy
Chia tay
Đừng ngoảnh lại, cứ đi bạn hỡi
Đừng nhẫn tâm quay mặt lại làm chi.
Đừng để tim thêm sâu hình tri kỷ
Để rồi đau theo từng nhịp âm i.
Mắt không còn trông thấy mắt,
Bàn tay không còn nắm bàn tay,
Để hai mươi ngón tương tư nhớ
Mũi không còn ngửi mùi tóc mây.
Nắng còn có chiếu trên vai ta
Mỗi chiều ngồi dưới gốc cây đa ?
Ôi những ngày ấy còn đâu nữa !
Chỉ biết trưa nay bạn đi xa...
Tạm biệt ! Bạn ơi, còn gặp lại ?
Nước mắt chảy vào, không chảy ra
Nắng xiên dưới gốc cây đa cũ,
Chỉ còn lại ta
Ngồi với ta...
Rains Quỷ
20-09-2008, 12:26 AM
Anh biết mình là ánh mây trôi
Anh biết em là hơi gió thổi
Gió qua ngàn mây theo tan biến
Bồng bềnh khe khẽ hòa vào nhau...
Giấc mộng đẹp, anh biết sẽ tan mau
Gió vẫn lả lơi qua bóng mây khác
Gợn mây lạc lõng...chết âm thầm
Kết thành khúc nhạc trong mưa ngâu...
Tình anh đã chết theo mây sầu
Trái tim ngừng đập lệ mắt sâu
Tro bụi xin về theo trong gió
Bay khắp phương trời những mong manh....
TranPhjeuDju
20-09-2008, 07:36 AM
Dẫu vẫn biết tình sẽ phai mau
Để ngàn năm sau vẫn chờ đợi.............
Rains Quỷ
20-09-2008, 10:52 AM
Anh vẫn lang thang qua góc phố nhỏ
Nơi ngày ấy tay nắm tay hẹn hò
Nhìn em lung linh, chiếc váy đen mờ ảo
Bông tai huyền, lấp lánh những ánh sao...
Sao trên trời anh chỉ biết vươn tay với
Mơ ước hái cho em trọn vẹn tim mình
Em có nghe nhịp đập anh mỗi bước
Cả nhân gian, chỉ mình em anh lỗi nhịp...
Tháng 9 rồi đâu còn cầu ô thước
Mỗi bước anh đi vẫn hướng về bên ấy
Bên ấy có hay sầu nay anh vướng bận
Trái tim nhỏ nhen trao riêng hết yêu thương....
Nhớ Em
20-09-2008, 11:06 AM
Trời @-)
Hôm nay mới được mở mang
Các anh chị làm thơ hay quá em xin đóng góp một bài em mới nghĩ ra :D
Trăng đêm nay sáng quá
Tôi đi lòng vòng trong nhà
Trời ơi đâm vào một cái ấy
Khiến sóng xoài tôi ngã ra .... hết ạ
thơ hay ngang chị trang trâu phải không mọi người :-|
TranPhjeuDju
20-09-2008, 02:17 PM
XOng rồi toàn nhà thơ
Kó mơ k đú đc
Thui thì bước vô đây
ngồi ngây ra đấy vậy;))
trang_trang
25-09-2008, 05:30 PM
Trái tim ray rứt muộn phiền
Phải chăng vì bỡi tình duyên nửa vời
Bóng ai vẫn mãi xa xôi
Để ta chờ đợi một đời héo hon .
Ân tình biết hết hay còn
Câu thề năm cũ sắt son một lòng
Phương xa ai có nhớ mong ?
Mà sao ta vẫn đợi trông tháng ngày !!!
Chưa đông mà gió heo may
Đang hè cơn lốc thổi đầy trong tim
Hồn ta vẫn mãi đi tìm
Khói sương mờ nhạt ... cánh chim cuối trời
bài nỳ hay ko
lâu lâu ko viết thơ tỳnh iu
:)
TranPhjeuDju
25-09-2008, 05:42 PM
Buồn trông sải kánh chim kuối trời
Lòng rối bời nhớ ánh mắt xa
Lệ phai mau sầu đổ muộn
Chai lòng rồi còn biết khóc nữa đâu
trang_trang
28-09-2008, 09:59 AM
:: Hương Dĩ Vãng ::
Thoảng hương dĩ vãng trở về đây
Sao nghe nghèn nghẹn đáy tim này
Vụt lên những tháng ngày xưa ấy
Lắm chuyện chua-cay-đắng-ngọt đầy.
Sông hồ run rủi chân bước mãi
Xuôi ngược dòng đời mệt mỏi thay !
Ai nào chia xớt cùng ta hỡi !
Dĩ vãng đau thương thoáng còn đây.
Đắng-cay-chua-chát-vui-buồn ấy,
Mặc tình con tạo chuyển vần xoay
Từ lâu ta thả bay theo gió
Sao vẫn trở về giữa đêm nay ?
(Ivry-sur-Seine, Gia-Tự Diệu-Thi 19 giờ 50 chiều thu buồn 15-11-1998)
Le Parfum Du Passé
La brise dun vol léger ramène la senteur du passé,
Le parfum de jadis emplit doucement ce coeur serré
Fait ressurgir le souvenir de ces jours dautrefois,
Avec leur cortège de saveurs tendres et amères...
A travers plaines et montagnes, fleuves et rivières
La vie inlassablement porte sans arrêt ses pas...
Qui donc maccompagnera, partagera ces tracas.
Ce parfum du passé, passe, revient...encore une fois
Douceurs, senteurs et saveurs douces et brûlantes
Changent au gré de ce Maître impitoyable ..
La brise emporte avec elle blessures, meutrissures,
Le parfum enivrant du passé hante la senteur ce soir...
(Traduit par Marie-Colombe Bạch Thị-Ngọc-Sương)
Bygone Savour
Bygone savour has been coming back here
That makes me feel in my deep heart painful.
In my memory old days old months appear
With those stories, bitter and sweet in full.
Rivers and lakes have urged my feet to go
Everywhere in my life with such tiredness
I can share with anyone I don't know
For bygone savour is always timeless !
I love to let God manage at his will
Those stories, bitter or sweet, sad or gay,
For them to continue existing still.
I love to greet bygone savour tonight
Which is coming back to me gracefully,
That I let fly freely away from me ...!
(Bình & Huyên - Dịch Giả)
--------------------------------------------------------------------------------
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
mặc dù đây ko phải bài Trang sáng tác
nhưng đọc khá hay ! trang đọc trên Thi viện :)
post lên đây để mọi người cùng thưởng thức :)
Rains Quỷ
28-09-2008, 02:30 PM
Hjk, trang trâu ơi em xem lại đi kìa, viết thơ sao lắm lỗi chính tả thế =.=
TranPhjeuDju
28-09-2008, 02:32 PM
Mặn ngọt đắng kay đời bươn trải
Cốt tìm 1 chút sống vinh hoa
Tài năng cốt kách đa nhân phẩm
Sống đời tủi nhục lệ hoen phai
Bài nầy mình đã đọc đâu đấy k nhớ lắm đại loại là chán đời:(
trang_trang
29-09-2008, 02:15 PM
Hjk, trang trâu ơi em xem lại đi kìa, viết thơ sao lắm lỗi chính tả thế =.=
này nhớ
bài đấy ko phải của em :heo03:
em thấy hay nên post lên mọi người cùng đọc
em sai chính tả lúc nào :5pd:
Rains Quỷ
30-09-2008, 12:58 AM
Trái tim ray rứt muộn phiền
EM thử về tra từ điển xem day dứt hay là ray rứt nhé ;;)
trang_trang
01-10-2008, 05:51 PM
em đung' ........................
ko cần tra đâu :)
TranPhjeuDju
01-10-2008, 07:00 PM
Bước thật chậm trên con đường xưa ấy
Để thấy mình chợt nhỏ bé biết bao
Gió lao xao vui đùa trên cành lá
Đàn chim nhỏ cất tiếng hót gọi bầy
Lại mình tôi vẫn lặng đứng nơi đây
Để ngân nga khúc nhạc ấy nghe sầu
Để hồi tưởng chút j`con` lắng đọng
Để thầm nghe tiếng trái tim thở dài
Để đón nhận chút làn gió heo may
Thả hồn bay theo những dòng hoài niệm
Để lại về tháng ngày ấy xa xôi.........
TranPhjeuDju
01-10-2008, 07:07 PM
Chậm bước theo lòng muốn nói
Nhớ nơi đây tiếng khóc gọi sầu
Nơi ấy lần đầu tôi gặp nhỏ
Mọi u sầu chợt hóa nụ kười duyên:)
Rains Quỷ
01-10-2008, 11:21 PM
em đung' ........................
ko cần tra đâu :)
Cố chấp nhỉ, bướng nhể ;)) rất hợp với cái trán trượt patin của em đấy :))
TranPhjeuDju
02-10-2008, 07:33 AM
BÁc rain nại chém e ấy trong box nầy òy:-s
trể k tha già k thương mà:-ss
mÀ công nhận ;)) kái mẹt + kái trán để trượt pảtin ấy;)) hợp thật:))
trang_trang
03-10-2008, 01:56 PM
này
2 anh chém e nó vừa thui nhá
@ rain_quy: em bướng thỳ liên quan j đến anh ! kon traj j mà lắm chuyện !
@ ân: cái mặt em làm sao !
TranPhjeuDju
03-10-2008, 03:30 PM
này
2 anh chém e nó vừa thui nhá
@ rain_quy: em bướng thỳ liên quan j đến anh ! kon traj j mà lắm chuyện !
@ ân: cái mặt em làm sao !
;)) kái mặt kóa vấn đề:KhiCon078:
lói chung nà bác rain nói đúng;)):KhiCon032:
:g06:
trang_trang
03-10-2008, 03:41 PM
;)) kái mặt kóa vấn đề:KhiCon078:
lói chung nà bác rain nói đúng;)):KhiCon032:
:g06:
có ý kiến j thỳ pm vào njk ná
ko phải vào đây để spam đâu ná :g07:
Rains Quỷ
04-10-2008, 01:56 AM
Một ngày nào đó
Thế giới vỡ tan
Em xa mây ngàn
Anh mất thế gian ...
trang_trang
04-10-2008, 04:38 PM
Rồi chia xa - bóng hồng dần khuất
Bờ vai thon, tóc gợn gió chiều phai
Có nghĩa gì ta chẳng nợ nần ai?
Tình nuối tiếc những ngày đầu gặp gỡ
Mùa đông xưa đêm lạnh buồn mãi nhớ
Ta cận kề đêm trắng giao hoan
Anh trở về, từ giã kiếp lang thang
Trong hạnh phúc mặn môi dòng lệ nhỏ
Ngày dần trôi, tháng dần trôi, nhanh quá
Ngỡ trăm năm chỉ có một đôi mình
Quên bẳng đường đời nhiều hố dốc chông chênh
Như kẻ ngủ say bị tiếng ồn đánh thức
Ta choàng dậy nghe nhói đau lồng ngực
Còn luyến lưu níu lấy giấc mơ hồng
Người đi rồi- như một kẻ sang sông
Đò dọc đò ngang... chỉ còn ta với bến
Đêm hoang lạnh trong căn phòng kỷ niệm
Ta nằm nghe tiếng ổ khóa tra chìa
Nhưng đó chỉ là ảo giác đam mê
Tình dang dở mới là tình bất diệt?
Rồi chia xa - bóng hồng xưa đã chết
Bờ vai gầy, tóc liễu rũ... Ngàn năm...
bài này cũng mới đọc
hay lắm đó :)
Rains Quỷ
05-10-2008, 12:58 AM
đừng post bài sưu tâm chứ em :-s post bài tự sáng tác đi anh xem nào nhà thơ Trang trâu :D
TranPhjeuDju
05-10-2008, 02:46 AM
Chập choạng chiều hôm bước lang thang
Phố xa chiều hoang vắng kõi lòng
Nhạt ánh hoàng hôn buông tẻ nhạt
Dạo bước lang thang phố xá buồn:-s
trang_trang
07-10-2008, 05:51 PM
đừng post bài sưu tâm chứ em :-s post bài tự sáng tác đi anh xem nào nhà thơ Trang trâu :D
:g08: anh thông cảm
dạo này học hành
h0k có làm thơ :g01: được :)
trang_trang
10-10-2008, 04:42 PM
Ngửa mặt: sao đầy trời.
Quay lưng: gió buông lơi
Thét gào: nhoà tiếng sóng
Tình đời: khi đầy vơi
TranPhjeuDju
11-10-2008, 09:26 AM
Sáng dậy vươn vai hít thật dài
Trưa ngủ trương phềnh đẫy mắt no
Chiều hôm 1 chỗ ngồi chém gió
Tối về lại học rùi ngủ lun=))
chuối chuối
trang_trang
12-10-2008, 02:12 PM
Ánh nến và ánh sao
*****HPL*****
Em là ngọn nến cháy trong đêm.
Sưởi ấm lòng anh, bên gối mềm.
Gió anh mạnh quá làm nến tắt.
Hồn em hoá thành ánh sao đêm.
Sao đêm ở mãi tận trên trời.
Khoảng cách xa quá, anh yêu ơi.
Không như ánh nến liền bên cạnh.
Mình nhìn mắt nhau, cách đất trời.
Em thương ánh nến cháy lung linh.
Nến nối nhịp tim hai đứa mình.
Và khi chảy hết thời nến tắt.
Nhưng tận đáy lòng vẫn rung rinh.
Sao đêm thì sáng mãi không thôi.
Nhưng sao ở mãi tận chân trời.
Những tưởng sao gần ngay trước mắt.
Vậy mà không thể hứng sao rơi.
Sao rơi không phải là em đâu.
Mà chỉ là nước mắt không màu,
Không sắc, không hình, và không vị,
Chứa chan tình cảm, rất đậm sâu.
bài này của bác Hoa Phong Lan trên thivien.net
bac lam thơ hay lắm ! mọi người đọc đj :)
Rains Quỷ
12-10-2008, 06:51 PM
:-s
Vẫn biết rằng không thể
Ôm mộng mị đêm về
Năm tháng dài lê thê
Đông về buốt nỗi nhớ ...
trang_trang
23-10-2008, 03:34 PM
Chút nhớ chút thương chút vấn vương
Những ngày xa xưa, chút vô thường
Nắng sớm chiếu qua ô cửa nhỏ
Nhớ lại đêm mơ, mắt đẫm sương
Rains Quỷ
24-10-2008, 12:59 AM
Hương xưa tóc em thơm mật ngọt
Từng phím đàn thiên thần thánh thót
Ru ta đôi ngày xuân nống ấm
Giờ thu tàn, sương đọng, mỗi giọt...
TranPhjeuDju
24-10-2008, 08:07 PM
Chút nắng nhạt phai gió chiều tà
thả hồn man mác tóc dài bay
Tương tư ai nhớ ai sầu muộn
Để rồi còn mãi nhớ vấn vương:(
TranPhjeuDju
25-10-2008, 11:07 AM
Chút thương chút nhớ chút giận hờn
Để rồi vụt tắt ánh hoàng hôn
Nhẹ bay trong gió buồn xa thẳm
Nhớ 1 người còn mãi vs thời gian
lacsoncuong
31-10-2008, 12:58 PM
Ô hay! tình yêu
Hạnh phúc thì ít
Nỗi đâu cực nhiều
Mà ta vẫn yêu
Phải chăng ta liều
hay tình đa cảm
Ai ơi nếu biết
Nói cho tôi hiểu
trang_trang
05-11-2008, 05:10 PM
Chùm phượng vĩ treo bên thềm hạ
Cho em chiều nay bối rối bước tan trường
Nghe rưng rức tiếng buồn trên ngọn lá
Nhớ nhung gì hoa đỏ một trời thương
Gốc bàng xưa rồi sẽ thành kỉ niệm
Nơi ngày xưa...người ấy...đánh rơi bài thơ
Em cúi nhặt...bâng khuâng dòng mực tím
Biết hồn mình ai đó đã giăng tơ
Hàng cây biếc,phố quen,giờ tan học
Bước ai theo sau xao xuyến đến nao lòng
Tà áo em cứ vờn bay cuống quýt
Gió không ngừng xao xác giá chờ mong
Phượng yêu ơi!Đừng chói chang đến thế
Hãy để dịu êm trong lưu bút giã từ
Mai xa lắc...có một người lặng lẽ
Dưới gốc bàng nhặt lá đẫm tương tư.
[C2]H0angHa
05-11-2008, 07:04 PM
ui bạn này lắm tho nhỉ :) :) ________
trang_trang
10-11-2008, 05:49 PM
cám ơn
mình viết linh tinh ýmaf :)
TranPhjeuDju
18-11-2008, 06:39 PM
Bước thật nhanh
Chạy thật chậm
Ngoảnh đầu nhìn
Chân trời vắng......
Ngẩng đầu hỏi
........................