PDA

View Full Version : Thơ điên



nobita85uct
16-01-2008, 08:11 PM
Anh Điên

Anh ngồi ngoài sự thực
Em nằm trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?

Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư.

Em Điên

Em xé toang hơi gió
Em bóp nát tơ trăng
Em túm muôn trời lại
Em cắn vỡ hương ngàn

Em cười thì sao rụng
Em khóc thì đá bay
Em nhớ chàng quá trí
Mà chàng vẫn không hay.

Hàn Mặc Tử

™ Ngọt ™
16-01-2008, 10:56 PM
anh điên
em cũng điên
cho hết vào nhà thương điên
chấm than:65:

Gjnj_Rabbjt
17-01-2008, 12:35 AM
hĩ,cai anh nobi_dore này rất thik thơ thẩn nha.đọc bài cứ tưởng a tự làm,thấy cũng điên điên thật..^^
đến cuối mới thấy t/g
heeee
...
nhà thơ lớn như zay
em...
miễn bình luận
:)) :)) :))

nobita85uct
17-01-2008, 12:36 AM
anh chưa điên đến mức độ xuất khẩu thành thơ đâu

Sagi
17-01-2008, 02:06 AM
Vừa vào thấy Topic
Treo đề biển "Thơ điên"
Nhìn đi rồi ngó lại
Vẫn thấy điên ....bình thường ;))

nobita85uct
17-01-2008, 02:07 AM
điên thế thì mới có thơ để đọc
chứ điên nữa chắc giờ đã có chuyện ông hàn mặc tử đi trâu quỳ rồi. :))

Sagi
17-01-2008, 02:18 AM
Cái bác này thấy lạ ghê
Em vào chả thấy thơ thê cái j
Chỉ mê chém gió khù khì
Người gì mà thế, em....ban nick giờ ;))

Gjnj_Rabbjt
17-01-2008, 08:29 PM
ah chà,bắt nạt kìa.trói kai' thằng khỉ kia đem nhốt vào lồng ngay,ai để lộng hành ngang tàng như thế dc:)):))