PDA

View Full Version : Thơ nào cả nhà !



chuyện tình
24-11-2007, 09:45 PM
Hiiiiiiiiiii !
Em iu anh Bo - ĐT nhất và cũng yêu thơ ca ko kém nhé . mặc dù chuyên sinh nhưng mờ lắm lúc văn thơ cũng lai láng pết. mở màn tặng cả nhà bài thơ em tự làm , cấm chém gió nhe s

Bo yêu !


Yêu anh Bo ko cần phải nói
nên cũng chẳng run run lúc tỏ tình
cứ thoải mái tha hồ hò hét
cứ tự tin và cứ hết mình

yêu anh Bo ko sợ nghe từ chối
mà chỉ lo ko còn sức để yêu
yêu anh Bo ko cần khư khư giữ
càng lắm kẻ yêu càng thấy vui nhiều

yêu anh Bo ko lo ai giận giỗi
ko sợ ghen tuông , chẳng sợ mất lòng
càng ko phải sớm chiều mong ngóng
đấy ! yêu anh Bo xướng vậy cơ mà !

yêu anh Bo vẫn rất là lãng mạng
vẫn thơ dài nhạc ngắn đấy thôi
thêm những phút vỡ òa HP
thoáng âu lo và nhìu lắm niềm vui

anh Bo chẳng bao giờ làm mặt lạnh
gọi ko thưa hỏi cũng ko thưa
anh Bo dẫu bất ngờ thay đổi
cũng chẳng bằng chàng sớm chiều nắng mưa

anh Bo có nhiều niềm kiêu hãnh
nhưng chẵng có đâu dù một chút kiêu kì
anh Bo sẵn sàng yêu tất cả
nhưng chẳng phải trái tim anh đa tình

yêu anh Bo là tình yêu vĩ đại
đẹp như mơ và cao thượng như mơ
hỡi tất cả các cô gái trên trái đất
yêu Bo đi mặc con trai thẫn thờ !

chuyện tình
24-11-2007, 09:53 PM
Hứng chí post thêm bài nữa nè, bài này cực tâm trạng , là bài em thích nhứt đấy

TẶNG ANH !

Anh vẫn hát dù lòng tràn nước mắt
Vẫn mỉn cười dù tim vạn đớn đau
Vẫn hát tình ca dù thân anh lẻ bóng
Vì anh hát đâu phải vì mình anh ?

Chúng em yêu một nụ cười tươi sáng
Giọt mồ hôi đọng trên trán long lanh
Ánh mắt sáng mang sức sống cho đời
Và giọng ca đầm ấm hát ru tình

Cho trẻ thơ yên lành giấc ngủ say
Cho người mẹ mất con nguôi nước mắt
Cho những kẻ xa quê âm thầm khóc
Bài ca nào tuyệt hơn thế ko anh ?

Và hãy cứ cất lời ca anh nhé !
Gửi niềm tin vào tiếng hát của mình
Hãy sưởi ấm những trái tim giá lạnh
Và nhớ anh ko chỉ có một mình !

apple246
25-11-2007, 10:54 AM
oài, gặp big fan ò ĐT rùi.E ơi, chị cũng giống em, nhưng chỉ là small thôi, hi.Thích anh Bo từ năm lớp 7 cơ,từ cái hồi kiếp ve sầu với mấy bài trong HCCC ý, đến tận bi giờ.Mà cái bài thơ này e tự làm hả? ghê nhẩy? poss lên website của anh Bo luôn đi e, thế nào cũng có nhìu người ủng hộ....:clap:

chuyện tình
25-11-2007, 02:29 PM
oài, gặp big fan ò ĐT rùi.E ơi, chị cũng giống em, nhưng chỉ là small thôi, hi.Thích anh Bo từ năm lớp 7 cơ,từ cái hồi kiếp ve sầu với mấy bài trong HCCC ý, đến tận bi giờ.Mà cái bài thơ này e tự làm hả? ghê nhẩy? poss lên website của anh Bo luôn đi e, thế nào cũng có nhìu người ủng hộ....
hiiiiiiiiiiiii thanhk chị nha, em post bên ấy trc . em làm từ năm ngoái à, giờ thấy hay hay nên post sang bên này cho mọi người đọc. chị ơi tham gia FC ĐT đi

__________________

fan của ĐT ghê vãi..>!!!!!!!!!
yêu cầu bạn tôn trọng người khác 1 chút nhé. nếu ko tôn trọng người khác thì sẽ ko ai tôn trọng bạn đâu . thank nhiều