love_forever
30-05-2010, 11:37 AM
Dành tặng cha!!!
Con chưa một lần đặt bút viết về Cha
Giờ mới thấy con vô tình đến vậy
Nhìn vết xe đời con chợt thấy
Những vết nhăn cha ngày tháng bôn ba ...
Chưa một lần con viết tặng Cha
Những dòng chữ cứ nhạt nhòa trước mắt
Giọt nước mắt hay mồ hôi Cha mặn
Nhỏ xuống đời rồi lại thấm về đâu ...
Thấm về đâu giữa cuộc sống bao la
Cha ngẩng đầu giữa muôn vàn khó nhọc
Thương Cha nhiều giờ đây con đã khóc
Khóc rồi là yếu đuối phải không Cha?
Không biết bao lần con bước đi xa
Mỗi lần đi là biết bao nỗi nhớ
Mỗi lần đi là biết bao trăn trở
Với bao tình thương nhớ về cha!..
Con chưa một lần đặt bút viết về Cha
Giờ mới thấy con vô tình đến vậy
Nhìn vết xe đời con chợt thấy
Những vết nhăn cha ngày tháng bôn ba ...
Chưa một lần con viết tặng Cha
Những dòng chữ cứ nhạt nhòa trước mắt
Giọt nước mắt hay mồ hôi Cha mặn
Nhỏ xuống đời rồi lại thấm về đâu ...
Thấm về đâu giữa cuộc sống bao la
Cha ngẩng đầu giữa muôn vàn khó nhọc
Thương Cha nhiều giờ đây con đã khóc
Khóc rồi là yếu đuối phải không Cha?
Không biết bao lần con bước đi xa
Mỗi lần đi là biết bao nỗi nhớ
Mỗi lần đi là biết bao trăn trở
Với bao tình thương nhớ về cha!..