nhocbuong93
01-01-2010, 03:38 PM
Đêm nay tôi nằm nghe
Thời gian nhỏ máu
Rác rưởni gọi nhau bước đi, ồn ã
Khói thuốc, nhạc xập xình
Những con bướm đêm loè loẹt nhiều màu
Có phải tôi không?
Của mẹ cha, bè bạn
Không phải,vì bóng tôi đung đưa...
Nhưng hồn tôi lạnh
Mắt em đắm say, tôi cuồng nhiệt
Tất cả nhão ra,lăn dài trên gò má
Tất cả nhoè đi, xa lạ
Không phải tôi!
Quay về thôi
Rịt máu thời gian..........
Thời gian nhỏ máu
Rác rưởni gọi nhau bước đi, ồn ã
Khói thuốc, nhạc xập xình
Những con bướm đêm loè loẹt nhiều màu
Có phải tôi không?
Của mẹ cha, bè bạn
Không phải,vì bóng tôi đung đưa...
Nhưng hồn tôi lạnh
Mắt em đắm say, tôi cuồng nhiệt
Tất cả nhão ra,lăn dài trên gò má
Tất cả nhoè đi, xa lạ
Không phải tôi!
Quay về thôi
Rịt máu thời gian..........