Dark
06-05-2007, 10:45 PM
There's nothing left to say....
Chẳng còn gì để nói phải không anh?
Tháng năm trôi theo dòng đời bất tận,
bao nhớ thương giận hờn,
cuộc tình đầu đã trôi theo ngày tháng, còn gì cho nhau?
Giá ngày xưa anh đừng đến bên em,
em đừng dại khờ, bồng bột bên anh.
Giá ngày xưa chúng mình đừng gặp nhau,
và anh đừng gieo chồi biếc vào tim.
Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng yên,
cho bằng lăng trên đường anh đi mãi.
Anh quay lưng không hề hối tiếc,
còn em cứ đợi anh
như con nít đợi trăng.
Dẫu xa rồi vẫn một sắc bằng lăng,
chẳng còn gì để nói, phải không anh???
( theo blog's sunflower )
Chẳng còn gì để nói phải không anh?
Tháng năm trôi theo dòng đời bất tận,
bao nhớ thương giận hờn,
cuộc tình đầu đã trôi theo ngày tháng, còn gì cho nhau?
Giá ngày xưa anh đừng đến bên em,
em đừng dại khờ, bồng bột bên anh.
Giá ngày xưa chúng mình đừng gặp nhau,
và anh đừng gieo chồi biếc vào tim.
Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng yên,
cho bằng lăng trên đường anh đi mãi.
Anh quay lưng không hề hối tiếc,
còn em cứ đợi anh
như con nít đợi trăng.
Dẫu xa rồi vẫn một sắc bằng lăng,
chẳng còn gì để nói, phải không anh???
( theo blog's sunflower )