kojca
17-10-2009, 09:26 PM
Thơ siêu chuối - đọc xong cấm cười
Kính vợ là đắc thọ !!!!
Nể vợ là sống lâu !!!!
Để vợ lên đầu là trường sinh bất lão!!!
Nhân bất học bất tri lý !!
Nhỏ không học lớn bị điên!!!
- Khi yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là thần tự do
- Tự trói thì gọi là tu
Bị trói thì gọi là tù mọt gông!
- Tự do sướng nhất trên đời
Tự lừa lại sướng hơn mười tự do
- Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai!
Muốn diệt chuột xin bạn hãy mua 1 khẩu AK47 và 10 băng đạn,lùa chuột vào nhà rồi đóng cửa lại , sau đó bắn đạn qua cửa sổ cho đến khi nào không nghe thấy tiếng kêu nào nữa thì thôi. Nhớ chọn loại súng tốt và đạn có sức công phá.
Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế).
Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu quân đội Irắc mạnh hơn quân Mỹ và Nato (ai nói câu này, Bush chứ ai).
Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ... rải đinh
Nếu biết là em đã có chồng
Anh về cắt NÓ thả trôi sông
Của anh lênh đênh theo dòng nước
Trôi đến nhà em có lượm không.
Thân em như tấm lụa đào.
Quỷ tha ma bắt lại vào tay anh.
Ngày nào cũng chạy loanh quanh .
Tới các quán nhậu "thỉnh" anh về nhà.
Không nói gần chẳng nói xa.
Lấy nhằm chồng nhậu quả là ..vụng tu..
Lên non mới biết non cao
Có bồ mới biết là mau hết tiền
Em cứ ăn uống liền liền,
Vậy mà quảng cáo "em hiền lắm nghe!"
Ầu ơi con ngủ đi con
Để mẹ rảnh rỗi mà còn cua trai
Hoa tàng nhị rửa hương phai
Em tàng anh biết ngày mai dzô chùa
Thuơng anh hổng biết để đâu
Để đậu đậu đổ để cầu cầu tiêu
Yêu nhau chỉ ngại đuờng xa
Đi bộ mòn dzép, đi xe tốn dầu
Làm trai cho đáng sức trai
Đi đâu cũng vác bộ bài sau lưng
Thân em như tấm lụa đào
Phất lui phất tới chẳng ma nào nhìn
Trên trời có đám mây xanh
ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Trời ơi!tui mới thấy nàng Ngồi ăn trong quán kế bên thằng nào.
Nếu biết ngày mai Linh lấy chồng
Anh không tự tử chết uổng công
Công cha , nghĩa mẹ ơn cao cả
Anh hiến thân mình cho núi sông ...
Nếu biết Trúc Linh đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ!
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng ...
Nếu lỡ mai đây bị ế chồng
Hỏi rằng em ấy có buồn kô
Buồn chi, đã xấu càng thêm xấu
Đã có anh đây rất sẵn lòng........
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh vể xách vịt nhổ xạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng !!
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để tối tân hôn siết cổ chồng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng anh đau khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ đỡ chất chồng
Kính vợ là đắc thọ !!!!
Nể vợ là sống lâu !!!!
Để vợ lên đầu là trường sinh bất lão!!!
Nhân bất học bất tri lý !!
Nhỏ không học lớn bị điên!!!
- Khi yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là thần tự do
- Tự trói thì gọi là tu
Bị trói thì gọi là tù mọt gông!
- Tự do sướng nhất trên đời
Tự lừa lại sướng hơn mười tự do
- Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai!
Muốn diệt chuột xin bạn hãy mua 1 khẩu AK47 và 10 băng đạn,lùa chuột vào nhà rồi đóng cửa lại , sau đó bắn đạn qua cửa sổ cho đến khi nào không nghe thấy tiếng kêu nào nữa thì thôi. Nhớ chọn loại súng tốt và đạn có sức công phá.
Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế).
Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu quân đội Irắc mạnh hơn quân Mỹ và Nato (ai nói câu này, Bush chứ ai).
Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ... rải đinh
Nếu biết là em đã có chồng
Anh về cắt NÓ thả trôi sông
Của anh lênh đênh theo dòng nước
Trôi đến nhà em có lượm không.
Thân em như tấm lụa đào.
Quỷ tha ma bắt lại vào tay anh.
Ngày nào cũng chạy loanh quanh .
Tới các quán nhậu "thỉnh" anh về nhà.
Không nói gần chẳng nói xa.
Lấy nhằm chồng nhậu quả là ..vụng tu..
Lên non mới biết non cao
Có bồ mới biết là mau hết tiền
Em cứ ăn uống liền liền,
Vậy mà quảng cáo "em hiền lắm nghe!"
Ầu ơi con ngủ đi con
Để mẹ rảnh rỗi mà còn cua trai
Hoa tàng nhị rửa hương phai
Em tàng anh biết ngày mai dzô chùa
Thuơng anh hổng biết để đâu
Để đậu đậu đổ để cầu cầu tiêu
Yêu nhau chỉ ngại đuờng xa
Đi bộ mòn dzép, đi xe tốn dầu
Làm trai cho đáng sức trai
Đi đâu cũng vác bộ bài sau lưng
Thân em như tấm lụa đào
Phất lui phất tới chẳng ma nào nhìn
Trên trời có đám mây xanh
ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Trời ơi!tui mới thấy nàng Ngồi ăn trong quán kế bên thằng nào.
Nếu biết ngày mai Linh lấy chồng
Anh không tự tử chết uổng công
Công cha , nghĩa mẹ ơn cao cả
Anh hiến thân mình cho núi sông ...
Nếu biết Trúc Linh đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ!
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng ...
Nếu lỡ mai đây bị ế chồng
Hỏi rằng em ấy có buồn kô
Buồn chi, đã xấu càng thêm xấu
Đã có anh đây rất sẵn lòng........
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh vể xách vịt nhổ xạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng !!
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để tối tân hôn siết cổ chồng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng anh đau khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ đỡ chất chồng