tencuop_haohoa
06-03-2007, 10:18 PM
Ai bảo phải cưa mới đổ
Tôi đi cưa mới dễ làm sao
NHớ ngày nào phũ phàng đẩy bạn gái xuống áo
Mẹ bắt được đánh cho bê bết
Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
Miệng ngoác tròn, lộ cả hàm răng
Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
*
* *
Xưa yêu em vì hàm răng giả
Nay yêu em vì có cả răng sâu
Tôi đi cưa mới dễ làm sao
NHớ ngày nào phũ phàng đẩy bạn gái xuống áo
Mẹ bắt được đánh cho bê bết
Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
Miệng ngoác tròn, lộ cả hàm răng
Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
*
* *
Xưa yêu em vì hàm răng giả
Nay yêu em vì có cả răng sâu