PDA

View Full Version : Thơ dân học Toán



chohoang
03-01-2007, 01:17 PM
Dã cẩu đạo nhân ngày xưa có một dạo làm thơ hăng máu,làm được một tuyển tập có đến mấy ...bài.Hôm nay nổi hứng không khí tết,vứt một cục xương dài nhất lên đây.Coi như là chút xương vụn gom góp từ năm tháng cũ.Thời mà lũ dã cẩu vứt cho nhau một cục xương bảo gặm đi là có thể gọi nhau là đồng chí,PM chào hỏi là bái nhau làm huynh đệ....:D

Chia Tay Diễn Đàn Toán

Một chiều nào lang thang trên net
Vào diễn đàn tìm toán để xả hơi
Nhặt mấy bài BĐT giải chơi
Phương trình hàm nhâm nhi thôi cũng được...

Ồ có ai đó giải bài mình vừa post
Cái bài toán vật vã cả tuần nay
Cái bài toán làm mình chẳng ngủ say
Đến nằm mê còn thầm thì :bực quá!

Anh bạn nào:ở xứ gió Lào
Hay là vùng ngọt ngào giọng Huế
Ơ!Người đâu,sao mà tò mò thế!:D
Sao tự dưng view trộm cái profile
Rồi ngẩn người như định cười ai..
Ồ ... thì ra là cô bạn.

Thì thảo nào nét chữ thấy..xinh xinh
Dấu $\geq$ như ...nháy mắt cười duyên thế!
Nghĩ thế nào lại kệ... cứ PM
"Xin chào bạn mình là Y xứ Bắc
Người miền Tây,xứ núi ,mây mù
Bạn người đâu:Cà Mau hay..Vĩnh Phú
Ở Củ Chi hay hải đảo xa xôi?
Dù ở đâu Tôi...(chết! mình..)vẫn muốn làm quen
À quên?Bạn tên gì thế nhỉ?
Bạn thì giỏi nhưng mình dốt dốt lắm.
Nhưng có chi dẫu chung 1 con đường
Là Toán Học-con đường lắm ngả
Maths 's friend is life 's friend.

Chiều hôm nay diễn đàn sao vắng quá!
Gần tết rồi nên ít người online.
Năm mới mà chẳng biết chúc mừng ai?
Anh "min" đâu? chị "mod" đâu rồi?
Vắng ông bạn hay giải bài "khoai sọ"
Cả sư huynh-sư phụ đi đâu?
Người bạn nhỏ cứ mất hút luôn thôi
Có mỗi tôi và..ai?-"người giấu mặt"
Sao thế nhỉ? cứ nhớ .. nhớ quá thôi
Sao chẳng thấy bạn trong :"Người đang truy cập"
Chẳng thấy chị mod mèo con tinh nghịch
Thấy anh min viết nốt bài ca..
Mod thầy mod cô đâu cả
Chắc ở nhà đón những bông hoa.

Yêu biết mấy điễn đàn của ta
Nhớ biết mâý những người bạn lạ
Mới gặp lần đầu,sao đã xa
Ừ phải xa thôi,tạm biệt
Diễn đàn ta-ngôi nhà hay quán trọ gần xa
Chẳng dám nói chia tay,chẳng nói rồi trở lại
Chỉ mỉm cười tay vẫy ..và đi

Ngày mai:
Nếu còn tiền đi net ta còn trở lại
Ta còn post bài... nếu có thời gian
Còn tán gái nếu ..là trai chưa vợ
Có vợ rồi ,rủ vợ vào đây chơi.

chohoang
03-01-2007, 01:48 PM
Hehe,chỉ có ai là thành viên diễn đàn Toán dạo ấy mới biết chị Mod mèo con là ai,anh Min TinhCa là ai,...:D.Tiếc là mấy chú 02-05 dạo ấy không có mạng ở nhà như anh hồi đấy.:D

Đây là bài khác anh ứng xuất nhân lúc Hương đương,nghỉ học làm Hưng Nạc ngẩn ngơ nhìn về chỗ ngồi không của nó.Cái này tặng chú Hưng nạc

Tao biết Hương đương nghỉ chẳng về
Để mày đan sọt dưới gốc tre
Thôi đừng nhăn mặt nhìn tao nữa
Tao biết Hương đương chẳng thể về
(Copyright Thái Can)
Hehehe....:D

Quynhchemistry
03-01-2007, 01:55 PM
Anh gì làm thơ hay nhỉ? Nhưng mà anh post nhầm 2 lần à?
À mà tưởng anh làm thơ cho tất cả mọi người trong diễn đàn hóa ra chỉ là chuyện của lớp anh thôi. Được cái khẩu khí rất ...rất làm sao nhỉ, tự nhiên chả biết dùng từ gì để diễn đạt. Hơ, có thể dùng từ táo bạo được ko nhỉ, cả cách lấy tên cũng thật ..., hihi...

chohoang
03-01-2007, 02:06 PM
Ấy dà,cái bài đầu là để tặng cái này đấy chứ
http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?act=idx
Một thời mộng mơ và đầy khát vọng :D.Yêu Toán lòng ta trong sáng hơn.:D.Bây giờ không được tình yêu chắp cánh nên chẳng làm được cái gì sất.Dẫu tình yêu ngày xưa chỉ là Based Internet :D

Quynhchemistry
03-01-2007, 02:33 PM
Sao lại chỉ là một thời mộng mơ thôi. Nếu đã có lòng nhiệt thành và tình yêu với nó thì sợ gì ko cất cánh được. Sẽ có một ngày ..., một ngày ...

chohoang
08-01-2007, 02:47 PM
Sao lại chỉ là một thời mộng mơ thôi. Nếu đã có lòng nhiệt thành và tình yêu với nó thì sợ gì ko cất cánh được. Sẽ có một ngày ..., một ngày ...
Cám ơn cô bé QC nhé,chả thấy mấy thằng lớp anh đâu cả.Nhưng mà nghe QC nhận xét thấy như mình đang viết "Dạ Cổ Hoài Nương" quá à.Được cái các cô cậu chuyên hóa thích nhảy vào lớp khác nên cũng đỡ tẻ nhỉ :D.

Còn một thời thì chỉ có một thời thôi QC ạ.Trẻ con rồi cũng phải lớn,người làm sao mơ mộng mãi được,nếu cứ đợi TY chắp cánh mới làm được việc thì cứ làm chó như mình lại hơn.Hehe có lẽ mình sống nặng nề quá nên bắt chuyện với thằng nào thì chỉ được một lúc thì mọi chuyện đều trở nên nghiêm trọng cả.:D.
Tặng Quỳnh bài thơ của Xuân Quỳnh nhé:

Có một thời như thế
Xuân Quỳnh
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.

Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cùng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng

Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt…
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chét vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

11-1984.

--------
Đừng reply nữa nhé,tớ không có thời gian để trả lời đâu.