View Full Version : Thơ Tình Yêu
Fridayrose
12-12-2005, 03:03 PM
BIỂN NGOẠI TÌNH
Đâu phải mỗi lần nghe sóng nói
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Anh biết ngoài khơi xa tràn gió
Đưa sóng về là đẩy sóng xa thêm
Đâu phải mỗi con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm bao la giữa không gian màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng lại về mòn mỏi và nặng nhọc
Thở bên bờ giấc ngủ vô tâm
Hoàng hôn hỏi sao bờ mắt cuồng thâm
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
Sóng có bao giờ yên lặng đậu bờ yêu
Đại dương xa sóng thủ thỉ rất nhiều
Sao nhấp nháy tự ban chiều chờ đợi
Đâu phải môĩi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
Tựa đề: - Chuyện ba người (st)
________________________________________
Cuối chân trời, mây và biển gặp nhau
Nhưng mây tránh nụ hôn nồng của biển.
Bởi mây biết đêm ngày bờ vẫn khát,
Cái hoang sơ, của thuở biển yêu bờ.
Cuối chân trời, mây và biển gặp nhau
Biển không hiểu vì sao mây phiêu lãng.
Sóng cuồng nộ, xô bờ tung cát trắng.
Biển rộng dài có chứa nổi mây đâu...
... Cuối chân trời, mây biển vẫn gặp nhau,
Và biển vẫn không nguôi khát vọng.
Mây thương bờ, cứ âm thầm chắn sóng.
Phút chạnh lòng, mây hoá Mưa bóng mây...
pocolo
12-12-2005, 05:51 PM
Fridayrose có vẻ thích thơ tình đông người nhỉ :D , tui cũng xin góp một bài yêu kiểu đông người nhé, bài này có vẻ nhiều người biết, nhưng vì thích nên quên cả tên :eek:
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Dưới cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
frostyheart
13-12-2005, 12:03 AM
Mình cũng xin góp mấy câu thơ ai đó viết trên tường lớp học mà mình tình cờ đọc được.
Cứ gai góc cho biết mình gai góc
Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
Cứ cay độc cho hết lời cay độc
Để dành anh tất cả những dịu dàng
saint
13-12-2005, 08:37 PM
Trong cuộc sống đôi khi tôi lầm lỡ
Ao ước một bờ vai ai đó để tựa vào
Bờ vai ấy tuy đây,nhưng vời vợi
Tuy gần kề mà cứ ngỡ dặm xa
Trong cuộc sống sao bao điều chua chát
Ngày lại ngày,những mất mát trào dâng
Tôi đơn bóng,một mình trong nghiệt ngã
Vật lộn với đời,với bão táp phong ba...
Trong cuộc sống có muôn ngàn vất vả
Đôi lúc giật mình,tôi lại nhớ về ai?
Không hình dạng,không rõ ràng ngự trị
Chỉ lu mờ qua nửa mảnh trăng đêm.....
Sưu tầm được
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
Em tưởng tôi siêu thường như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi
ĐÔI DÉP
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đời xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng mòn cùng bước không kẻ thấp người cao
Cùng sẻ chia sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà ko hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà ko hề phản bội
Lối nào đi cũng có mặt cả đôi
Ko thể thiếu nhau trên bước đường đời
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là ko còn gì hết
Nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia.
salem_sabohagen_2303
17-12-2005, 10:22 PM
VẪN CHỈ CÓ EM
nếu giot nước mắt nào cũng dập tắt được nỗi đau
thì ngày anh đi xa em đã chẳng phải ghìm lòng như thế
thì lúc anh nói chia tay mắt em đã đẫm lệ
nước mắt thành sông đưa thuyền em ra tận đại dương
nếu trời đêm nào cũng vằng vặc niềm thương
thì em đã chẳng buồn vì sợ anh đi với người con gái khác
thì em sẽ chẳng như một vì sao lạc
bay khắp trời mà không tìm đươc tình anh
nếu lời yêu nào cũng rất chân thành
thì không có những chiều em ngẩn ngơ nhăt lá
thì không có tấm thiệp hồng anh gửi dến em mà lòng dửng dưng quá
để lại mình em ngẩn ngơ xót xa lòng
nhưng..........
nước mắt con người có chảy mãi được không anh?
trời đêm vằng vặc chỉ có tình yêu em o lại
chi yêu anh chân thành hết đời con gái
bây giờ anh đã đi rồi
và bây giờ.................
vẫn chỉ có em....................
lê bảo trung
20-12-2005, 01:51 PM
Em xin đóng góp 1 bài hihi
"Nước vô tình ngàn năm chảy mãi
Mây vô tình mây cứ êm trôi
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Em vô tình em chẳng hiểu lòng anh."
Trucxanh
29-12-2005, 08:18 PM
Chào cả nhà! :d Chủ đề này nghe đã hấp dẫn .. đọc mấy bài thơ của các bác càng thấy hấp dẫn hơn. Em cũng xin đóng góp một bài tặng những người đã yêu và đã thất tình... :21:
Đây là một bài thơ kể về một mối tình có thật, cách đây 50 năm, em xin "chép" để các bác "thưởng thức":
Lỗi hẹn
Hai đứa yêu nhau mối tình đầu
Chia tay, trò chuyện suốt canh thâu
Anh đi.. em hứa em chờ đợi
Hẹn đến ngày về, ta lấy nhau
Năm năm rong ruổi mọi chiến trường
Tưởng rằng thắng được nỗi phong sương
Nửa đường chinh chiến đành quay gót
Về với người xưa chốn quê hương?
Hứa hẹn đâu rồi? Hỡi em yêu?
Cớ sao hướng gió lại đổi chiều
Để mỗi trong ta lòng ân hận
Thuyền tình, gác mái bến cô liêu
Thôi đành đến lúc phải xa nhau
Hoa kia sớm nở đã phai mầu
Thuyền rơi bến cũ đi đến mãi
Chân trời, góc biển với nương dâu..
ThanhVT
30-12-2005, 10:46 PM
Lòng anh em đã rõ rồi
Tình yêu anh chỉ một người mà thôi
Vậy mà em vẫn buông xuôi
Mặc cho anh chứ khôn nguôi nhớ thầm
Nhớ thăng, nhớ bổng, nhớ trầm
Hix, sao nỗi nhớ cứ chồng lên nhau
Nấc dài một tiếng thương đau
Máu tràn cổ họng, mất màu con tim
Liệu rằng biến mất trái tim
Tâm hồn người sẽ biết tìm về đâu
Nếu mà còn có thương nhau
Xin em đừng để anh đau cõi lòng.