trang_trang
17-05-2009, 05:13 PM
Xin quá khứ hãy ngủ đi trong lãng quên
Gương mặt cũ, bài tình ca cũng cũ
Em sẽ quên anh cùng những con đường xanh tán rủ
Ta đã từng sánh bước dẫu chẳng lâu
Tình yêu là những khoảnh khắc nhớ hằn sâu
Không phải là tháng năm cứ kéo dài đằng đẵng
Nhớ ánh mắt, nụ cười, vầng trán anh ấm nắng
Chẳng biết tự bao giờ thành trống vắng ở trong tim
Em tự hỏi lòng mình có lẽ sẽ quên
Hãy để thời gian phủ lớp màu bạc phếch
Có tàn nhẫn quá không khi đó từng là những tháng ngày êm đẹp
Em đã từng
Có lúc...
Đã từng yêu...
Em đã từng mơ ước bao nhiêu
Căn nhà có hoa và trẻ vui ca hát
Em đã từng
Như thế
Đã từng ....mơ
Nhưng anh ơi!
Tình yêu không phải là những trang thơ
Em cứ viết để thả trôi vào kí ức
Những nỗi đau và hi sinh là có thực
Có thực là có thực chỉ vậy thôi
Em đã đi qua bao mùa mưa lặng lẽ rơi
Sự cô đơn làm trái tim đau đớn lắm
Dẫu xa nhau nhưng em luôn cầu mong khoảng trời của anh tràn ngập nắng
Và dẫu rằng nơi ấy chẳng hình em
Và dẫu rằng em chỉ còn là màu của lãng quên
Nhưng hạnh phúc
Đôi khi lại chính là quên lãng...!
Gương mặt cũ, bài tình ca cũng cũ
Em sẽ quên anh cùng những con đường xanh tán rủ
Ta đã từng sánh bước dẫu chẳng lâu
Tình yêu là những khoảnh khắc nhớ hằn sâu
Không phải là tháng năm cứ kéo dài đằng đẵng
Nhớ ánh mắt, nụ cười, vầng trán anh ấm nắng
Chẳng biết tự bao giờ thành trống vắng ở trong tim
Em tự hỏi lòng mình có lẽ sẽ quên
Hãy để thời gian phủ lớp màu bạc phếch
Có tàn nhẫn quá không khi đó từng là những tháng ngày êm đẹp
Em đã từng
Có lúc...
Đã từng yêu...
Em đã từng mơ ước bao nhiêu
Căn nhà có hoa và trẻ vui ca hát
Em đã từng
Như thế
Đã từng ....mơ
Nhưng anh ơi!
Tình yêu không phải là những trang thơ
Em cứ viết để thả trôi vào kí ức
Những nỗi đau và hi sinh là có thực
Có thực là có thực chỉ vậy thôi
Em đã đi qua bao mùa mưa lặng lẽ rơi
Sự cô đơn làm trái tim đau đớn lắm
Dẫu xa nhau nhưng em luôn cầu mong khoảng trời của anh tràn ngập nắng
Và dẫu rằng nơi ấy chẳng hình em
Và dẫu rằng em chỉ còn là màu của lãng quên
Nhưng hạnh phúc
Đôi khi lại chính là quên lãng...!