galaxy201191
07-04-2009, 08:57 PM
Có phải bởi trái tim em quá bé?
Không đủ đậm đà trao lời thương thiết tha
Mà những lời trao anh đã phôi pha
Anh hờ hững làm lòng em đau nhói.
Tim em buồn - giọt lệ rơi - em khóc
Theo năm tháng dài chỉ em với cô đơn.
Em không trách mà cũng chẳng giận hờn
Chỉ thầm buồn khi tiết trời dang dở
Khi tấm hình anh đã nhòa trong dòng lệ
Bức thư kia đã thấm đẫm giọt buồn.
Đời cô đơn em đâu có mong chờ
Đâu có hẹn để tình yêu không bến
Đâu có mơ để tình sai lời nguyện
Tim trót trao anh, em trọn kiếp muộn phiền.
Anh vô tình làm tim em băng giá,
Trót yêu anh em thành kẻ xa lạ
Lạc giữa biển đời..trăm ngả tình yêu.
Không đủ đậm đà trao lời thương thiết tha
Mà những lời trao anh đã phôi pha
Anh hờ hững làm lòng em đau nhói.
Tim em buồn - giọt lệ rơi - em khóc
Theo năm tháng dài chỉ em với cô đơn.
Em không trách mà cũng chẳng giận hờn
Chỉ thầm buồn khi tiết trời dang dở
Khi tấm hình anh đã nhòa trong dòng lệ
Bức thư kia đã thấm đẫm giọt buồn.
Đời cô đơn em đâu có mong chờ
Đâu có hẹn để tình yêu không bến
Đâu có mơ để tình sai lời nguyện
Tim trót trao anh, em trọn kiếp muộn phiền.
Anh vô tình làm tim em băng giá,
Trót yêu anh em thành kẻ xa lạ
Lạc giữa biển đời..trăm ngả tình yêu.