trang_trang
30-03-2009, 03:57 PM
Thế gian này có biết bao cảnh đẹp
Tại sao buồn sao khổ bởi tình yêu ?
Mộng ước kia tại vì sao tan vỡ
Để lòng ta phải sầu hận cô đơn
Mộng tình nay chỉ còn là hồi tưởng
Nhật nguyệt tối tăm ánh sáng u sầu
Tình yêu chỉ tồn tại trong hư ảo
Nay khép chặt trong thế giới vô hồn
Trời mênh mông đất kia không nối rẽ
Để tình ta nay biết đi về đâu ?
Gửi tất cả vào dòng người tấp lập
Vào kí ức của một thời đã xa
Tâm hồn nay chỉ còn là hồi tưởng
Từ rất lâu ta khép chặt tâm hồn
Trong quá khứ lòng ta tràn suối lệ
Ngày hôm nay vẫn chưa hết u sầu
Tại sao buồn sao khổ bởi tình yêu ?
Mộng ước kia tại vì sao tan vỡ
Để lòng ta phải sầu hận cô đơn
Mộng tình nay chỉ còn là hồi tưởng
Nhật nguyệt tối tăm ánh sáng u sầu
Tình yêu chỉ tồn tại trong hư ảo
Nay khép chặt trong thế giới vô hồn
Trời mênh mông đất kia không nối rẽ
Để tình ta nay biết đi về đâu ?
Gửi tất cả vào dòng người tấp lập
Vào kí ức của một thời đã xa
Tâm hồn nay chỉ còn là hồi tưởng
Từ rất lâu ta khép chặt tâm hồn
Trong quá khứ lòng ta tràn suối lệ
Ngày hôm nay vẫn chưa hết u sầu