Ms l3ng k3ng
08-03-2009, 10:11 AM
Bốn mùa
Huyền Kiêu
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội
Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối
Thu xám cũng chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi
Đông xám lại chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối
----
Nhớ lại chuyện Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh, câu cuối cùng là "em thơ chị đẹp em đâu", hồi đó cảm thấy là một cái kết buồn,thế thôi, đến khi biết bài thơ này mới thấy được sự u ám của nó. Bài thơ buồn và có gì đó xót xa...
Huyền Kiêu
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội
Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối
Thu xám cũng chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi
Đông xám lại chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối
----
Nhớ lại chuyện Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh, câu cuối cùng là "em thơ chị đẹp em đâu", hồi đó cảm thấy là một cái kết buồn,thế thôi, đến khi biết bài thơ này mới thấy được sự u ám của nó. Bài thơ buồn và có gì đó xót xa...