Ms l3ng k3ng
08-01-2009, 08:43 PM
Đếm những điều ra đi
Bằng tháng năm khờ dại
Đếm những điều còn lại
Bằng mỗi sớm mai hồng.
Và rồi em biết không?
Cuộc đời bao ngả rẽ.
Mỗi khi khô giọt lệ
Hãy khóc bằng tâm hồn.
Hãy tách đôi vỏ buồn
Tìm chồi nhân hy vọng
Dưới ánh dương vừa mọc
Bàn tay gieo nhẹ nhàng.
Nếu ước mơ úa vàng
Em hãy tô lại đỏ
Nếu con đường nhiều gió
Hãy bước đều đôi chân.
Nếu em nhớ mùa xuân
Khi hạ vừa tắt nắng
Hãy giữ hồn tĩnh lặng
Rồi cỏ non sẽ về.
Một cuộc tình mải mê
Chỉ làm tim xơ xác
Một kẻ đi phiêu bạc
Chỉ xanh thêm đợi chờ.
Hãy viết nốt bài thơ
Rồi để bên cửa sổ
Mặc chiều hôm và gió
Cuốn muộn phiền ra đi.
Đếm những điều ra đi
Bằng tháng năm khờ dại
Đếm những điều còn lại
Bằng mỗi sớm mai hồng.
(Bùi Sỹ Nguyên)
Tôi có anh bạn, đồng nghiệp thì đúng hok, nhưng với tôi anh là một điều gì đó bí ẩn và đầy mâu thuẫn. là một coder chính hiệu Fsoft, nhưng là coder lãng mạng nhất mà tôi từng biết, mái tóc dài, ánh mắt đầy khắc khoải, yêu nhạc và thơ. Hình ảnh thôi nhớ nhất về anh là hình ảnh anh với cây guitar, cả 2 như hòa làm một với những âm thanh đậm muộn phiền.
Đây là một trong những bài thơ của anh, tôi thích bài này vì nó đầy trong sáng và vui tười, hok đượm buồn như những bài hát khác. Xin chia sẻ với mọi người, những ai còn chất chứa u hoài, hãy để chiều hôm và gió, cuốn muộn phiền ra đi...
Bằng tháng năm khờ dại
Đếm những điều còn lại
Bằng mỗi sớm mai hồng.
Và rồi em biết không?
Cuộc đời bao ngả rẽ.
Mỗi khi khô giọt lệ
Hãy khóc bằng tâm hồn.
Hãy tách đôi vỏ buồn
Tìm chồi nhân hy vọng
Dưới ánh dương vừa mọc
Bàn tay gieo nhẹ nhàng.
Nếu ước mơ úa vàng
Em hãy tô lại đỏ
Nếu con đường nhiều gió
Hãy bước đều đôi chân.
Nếu em nhớ mùa xuân
Khi hạ vừa tắt nắng
Hãy giữ hồn tĩnh lặng
Rồi cỏ non sẽ về.
Một cuộc tình mải mê
Chỉ làm tim xơ xác
Một kẻ đi phiêu bạc
Chỉ xanh thêm đợi chờ.
Hãy viết nốt bài thơ
Rồi để bên cửa sổ
Mặc chiều hôm và gió
Cuốn muộn phiền ra đi.
Đếm những điều ra đi
Bằng tháng năm khờ dại
Đếm những điều còn lại
Bằng mỗi sớm mai hồng.
(Bùi Sỹ Nguyên)
Tôi có anh bạn, đồng nghiệp thì đúng hok, nhưng với tôi anh là một điều gì đó bí ẩn và đầy mâu thuẫn. là một coder chính hiệu Fsoft, nhưng là coder lãng mạng nhất mà tôi từng biết, mái tóc dài, ánh mắt đầy khắc khoải, yêu nhạc và thơ. Hình ảnh thôi nhớ nhất về anh là hình ảnh anh với cây guitar, cả 2 như hòa làm một với những âm thanh đậm muộn phiền.
Đây là một trong những bài thơ của anh, tôi thích bài này vì nó đầy trong sáng và vui tười, hok đượm buồn như những bài hát khác. Xin chia sẻ với mọi người, những ai còn chất chứa u hoài, hãy để chiều hôm và gió, cuốn muộn phiền ra đi...