PDA

View Full Version : Chùm thơ cóc nhái của Lạc Sơn Cường



lacsoncuong
30-10-2008, 08:47 AM
Các Bài này đã post ở bên http://dtnthb.com/diendan/showthread.php?t=2035 rồi.Mạn phép giới thiệu các mem Hoàng Văn Thụ.Có gì xin chỉ giáo. nếu các men ủng hộ thì tôi sẽ cho ra mỗi ngày một bài thơ cóc nhái.hehe

Bài 1
Hoàn cảnh sáng tác
Nhận được tin người bạn sắp đi lấy chồng,mình lại nghĩ ngợi lung tung,thấy ông Quỷ Rains hay làm thơ để giãi bày tâm sự nên cũng mạn phép làm bài thơ lá cải để post lên tâm sự của mình.
vì trước học toán nên khô khan ,thơ ca chẳng bít gì, Mong ai hay thơ chỉ giáo và đối đáp cùng mình (làm bằng thơ càng tốt)
Bài thơ
Ngày xưa tôi bé ngây thơ
Tình yêu chẳng có ,chẳng mơ,chẳng cần
Trời kia sao lại khéo phân
Cho em gặp mặt ,lại thân với mình
Tim tôi loạn nhịp ,sóng tình nổi cơn
Thôi thì dứt kiếp cô đơn
Yêu em để biết giận ,hờn, đắng ,cay
Ngọt ngào cộng lại ,đắm say duyên tình
Tôi em như bóng với hình
Nguyện thề suốt Kiếp chúng mình bên nhau
Trách thay cho một kiếp sầu
Tôi em rẽ bước,bên nhau hết rồi
Trách thay cho một kiếp đời
Tim tôi đau nhói ,duyên tôi chẳng còn
Nguyện thề giữ mãi lòng son
Đà giang còn chảy,tôi còn yêu em
Bà con cô bác đến xem
Cùng tôi đàm luận làm quen nhau nào

Bài 2
Hoàn cảnh sáng tác
Nội dung thơ sẽ rõ,nội dung chưa thể hiện ý tứ của mình nên sẽ sửa đấy

Trời sinh ta là phận nam nhi
Công danh há lại chẳng có gì
Tình em dành tặng anh xin giữ
Tim anh khắc mãi mối tình si
Óan trách,giận hờn em dành tặng
Xót xa đau đớn anh sầu bi
Em ơi nhớ nhé công danh toại
Ta ,em vui thú cuộc tình ni (này)


war: :(( Mong đừng cười chê lạc sơn cường