PDA

View Full Version : HOÀI NIỆM " CÁNH ĐỒNG NGA" - Thơ tình Nước Nga một thời để nhớ...



loveactually
17-08-2006, 11:07 PM
http://www5.ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gifПРОЩАНИЕ



Если не сказать, что в эту ночь
Мы навсегда прщаемся с любовью
Скажи мне что-нибудь, моя любовь !
Скажи мне, что случилось с тобою ? !

Смотря на тебя, хорошо понимаю -
Слёзы печали в душе твоей
Губы твои и ресницы я вновь вспоминаю
Что же случилось с отрадой моей?!

Не можем сказать, что навечно прощаемся
Хотя может и это быть
Но я представляю , как вновь мы встречаемся
Как снова клянемся любить ...

Я всё понимаю, что хочешь сказать мне,
И радуюсь тому, что скажешь ты
А в звёзднем небе бледноликая луна
Освещает твои милые черты

Не можем сказать, что навечно прощаемся
Откидает всё-всё твоих рук тепло
И стоишь ты в объятиях моих - ( всё сбывается )
На душе у обоих светло

Но наступит мгновенье, когда поезд уйдёт
И всё уже будет в тумане
Неужели ты больше ко мне не придёшь,
Не встретишь меня на поляне ?

Ночью даже фонари грустят
Надежда моя, я тебя понимаю
В вечернем саду тихо ветки хрутят,
Словно плоды я от них отнимаю ...

Любовь сбережём как судьбы нашей ценность
И вот ... мы опять встречаемся
Сквозь годы любовь пронесём мы и верность
Нет ! Не навечно прощаемся !...Одесский вокзал 6 /8/1992

http://www.ttvnol.com/uploaded/quocbao1340/2.jpg
THIẾU NỮ NGOẠI Ô - Ký hoạ của tác giả

loveactually
17-08-2006, 11:13 PM
HOÀI NIỆM
CÁNH ĐỒNG NGA

Thăm thẳm chân trời ký ức
Mơ màng tôi " Cánh đồng Nga"
Tiếng đàn bai-an náo nức
Chập chờn lửa đỏ làng xa

Sương giăng ven rừng tĩnh lặng
Thoảng mùi bánh nóng đâu đây
Vó ngựa vỗ mòn dốc vắng
Lạnh se thảm lá ken dày

Những ngày hè sao ngắn ngủi
Gót chân nắng nhẹ mơ hồ
Từng chùm hoa như nở vội
Giục màu đồng nội mùa thu

Lặng lẽ đôi hàng ghế gỗ
Chiều buông vọng tiếng chuông ngân
Bóng rơi gốc sồi loang lổ
Vẳng đưa tiếng hú thật gần

Hàng dương cuối trời cao vút
Xạc xào giai điệu dân ca
Có tiếng con chim sơn tước
Hót buồn trăng bạc loang xa

Lại nhớ mùa thu lá rụng
Rừng phong bóng lá phơi vàng
Lại nhớ mùa đông tuyết trắng
Màn đêm lạnh bước lang thang

Khắc khoải tràn bờ ký ức
Nhớ hoài, ơi " Cánh đồng Nga "
Như bản tình ca rạo rực
Chiều nay nghe giữa quê nhà....

Hà Nội, tháng 7/2004
http://www4.ttvnol.com/uploaded2/quocbao1340/minh%20hoa%20tho%2042.jpg

loveactually
17-08-2006, 11:14 PM
ТВОЙ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
ВОЗВРАСТ
Лето 1992-Иванке
Тебе всего шестнадцать лет,
Но судя по твоей улыбке
В тебе живёт любви расцвет,
И не уступишь ты ошибке

Мечта о горячих "двадцать лет", ты вновь
Пройдёшь свои шестнадцатые годы,
Те, о которых пела нам любовь,
Те, о которых нам шумели воды

Сегодня рисую тебя сидящую,
А карандаш дрожит
Вижу одно я - улыбку любящую
И счастье на сердце лежит

А сердце бьётся учащенно :
" Возвраста в жизни нет !"
Нет, не смогу нарисовать
Твои шестнадцать лет !...

Не первый раз я рядом с девушкой,
Но карандаш не слушает меня
Пусть сердце запомнит твой образ
Если не нарисую я ...

Мне кажется , что ты в свои шестндацать лет
Смотришь на любовь с открытыми глазами
Посмотрю вот так на твой портрет
И вижу девушку с длинными волосами

Я смотрел в твои глаза,
Ну словно, как в реку
И вдруг почувствовал тепло -
Твой поцелуй в шеку !

Ещё не успел я подумать ,
Но уже убежала ты
Сквозь годы свои пронесу я
До боли родные черты ...

Одесса-Райлянка 1993

http://www.ttvnol.com/uploaded/quocbao1340/minh%20hoa%20tho%2043.jpg

loveactually
17-08-2006, 11:16 PM
MÙA XUÂN ĐẾN
Rừng run rẩy trong gió còn se lạnh
Nắng xanh xao chạm những tán lá mềm
Tuyết đầu mùa cũng kịp vừa tan hết
Hoa đầu cành nở tím ngõ nhà em

Cây bừng tỉnh khoe chồi non lộc biếc
Cỏ loang đều trên mặt đất rêu phong
Sông băng tan trôi dưới cành miên liễu
Nghe bâng khuâng hương táo dại thơm nồng

Lối ven rừng ẩm ướt thềm lá mục
Mùi bánh thơm nếp nhà gỗ bao đời
Khói phiêu lãng mùa xuân về thao thức
Thảo nguyên thả hồn dân khúc dong chơi
Kharcôp -1994
http://www.ttvnol.com/uploaded/quocbao1340/nuoc%20nga%206.jpg

loveactually
17-08-2006, 11:17 PM
http://www5.ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gifЛЮБОВЬ - МГНОВЕНИЕ ?
Вдруг наизусть моё письмо читаешь
Вновь просишь ласки. Требуешь любви
И я боюсь, что ты не понимаешь
Причину моей грусти и тоски

Любовь - мгновенье. Миг лишь настоящий
Вот кредо жизни. Это твой девиз
Но для меня надежда будет счастьем
А без надежды мне не нужен приз !

Не нужен мне полёт лишь на мгновенье
Расправил крылья, а лететь нельзя ...
Подбили раз лишь птицу на охоте,
Но будет осторожна впрёдь она...

KИEB-1994

loveactually
17-08-2006, 11:18 PM
http://www5.ttvnol.com/Images/Album/animations/animals/Cats/cat_window_md_wht.gifHẮC HẢI ĐÊM TRĂNG
Biển nhẹ ru những con thuyền nghiêng chao
Nghe tình tự gió mặn mòi đêm vắng
Thả cảm xúc trôi về nơi sâu thẳm
Ánh trăng tràn bờ vốc chẳng được đầy tay

Gương mặt em cười sáng lên ngất ngây
Người con gái Nga dịu dàng mắt biếc
Tóc mềm bâng khuâng nói lời mơ ước
Ánh mắt em nhìn rắc bạc biển khơi

Hắc Hải đêm trăng không sáng bằng ánh mắt tinh khôi
Tấm lòng em còn rộng hơn bao la của biển
Tôi chìm đắm giữa đôi bờ thương mến
Chợt thấy lòng mình quên hết mọi cô đơn

Đêm vụng dại thì thầm những câu thơ dịu êm
Gió hào phóng thổi hết vào thương nhớ
Đứng trước biển ta thấy đời bé nhỏ
Mà mênh mông bao khát vọng vô bờ...
http://www4.ttvnol.com/uploaded2/quocbao1340/thanh%20pho%20vao%20dem.jpg

loveactually
17-08-2006, 11:19 PM
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
Одной тобой страдаю,
Одной тобой горю,
Слёзами утешаюсь,
В слёзах утехи зрю ...
Люблю тебя до боли,
Страдаю за тобой,
И нет у сердца воли,
Живу одной тоской.
Любовь моя всесильна,
Любовь моя горда,
Широка и обильна,
Как быстрая вода.
Когда тебя невидно
Страдаю очень я
И больно и бидно,
Что нет и нет тебя ...
Когда стоишь ты рядом,
Я чувствую тепло
Дождь с неба льёт потоком
А мне светло ...светло ...
Несётся пo миру : Забвенье,
Надежда, Вера и Любовь
Я чувствую твоё дыханье
Вновь ...вновь ...вновь ...
http://www.ttvnol.com/uploaded/quocbao1340/bach%20duong%20nga%201.jpg

candy
16-09-2007, 12:19 PM
hic, nhìn lại tiếng nga mà cứ không nghĩ là mình đã từng học cơ đấy, hic hic, quên hết roài

}{\/T
25-10-2007, 03:48 PM
mấy bài tiếng việt là dịch từ mấy bài tiếng Nga ở trên ah?Sao chẳng giống tí nào thế?

candy
25-10-2007, 08:17 PM
hok bít nữa, quên hết tiếng nga roài. hihi :D :D

sheva1510
27-10-2007, 11:05 AM
bi jo` sao chuyên nga kém thế nhỉ
http://www.tamtay.vn/files/nobita/photos/43616/46fefb98_4.jpg

chipiu
23-11-2007, 09:26 PM
anh Vinh chán thế
dịch thô cho đàn em còn bit đương mà thực hành chứ
cứ chép ở đâu đâu ấy
chán hẳn

loveactually
26-11-2007, 05:21 PM
mấy bài tiếng việt là dịch từ mấy bài tiếng Nga ở trên ah?Sao chẳng giống tí nào thế?
Bạn học văn học nước ngoài chưa? thế bạn có bao h thấy người ta dịch kiểu "sugar you, you go! sugar i, i go" ko?????

Dịch kiểu vậy thì chả ra làm sao cả!

chipiu
29-11-2007, 09:14 PM
oạch,cái đayas em vẫn chưa được học anh ạ ,mệt thế,anh Vinh hoành tá tràng,làm mát mày mát mặt chuyên nga:orismi1:

sheva1510
05-01-2008, 04:51 PM
Thôi bây giờ tốt nhất là ko nên hi vọng hão huyền nữa hết thời rồi

keongot[!]
18-07-2008, 01:27 AM
Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

~~Dịch nghĩa:

Tôi yêu em
đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em

sheva1510
18-07-2008, 08:03 PM
Lôi cái bài này từ cuối lên làm gì thế hả em?

keongot[!]
19-07-2008, 12:27 AM

ai lại bỏ quên nó thía:025:
topic này kũng hey mừ:069:

loveactually
19-07-2008, 08:18 AM
;178248']Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

~~Dịch nghĩa:

Tôi yêu em
đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
Bài nầy là bài mình thích nhất! thích ơi là thích! thích rụng thích rời! thích rụng rời chân tay! yêu thế chứ lị! hihihi

keongot[!]
19-07-2008, 05:07 PM
Bài nầy là bài mình thích nhất! thích ơi là thích! thích rụng thích rời! thích rụng rời chân tay! yêu thế chứ lị! hihihi

thích thía mừ chả thanks cho mèn:KhiCon033:
bõ kông post ủng hộ topic của a:025:

Mr.Dancer
19-07-2008, 05:51 PM
thơ tha thơ thẩn lẩn thẩn kả người
hô lại kòn vừa đọc vừa dịch nóa lại càng mệt chứ
bác loveac cóa thể thêm choa vài bài music thj` tuyệt wa'8->
qT_xcMpuszY
link:
http://keepvid.com/save-video.mp4?ht...MUa%26fmt%3D18